- Độc giả Sơn Khê gửi đến tòa soạn một bài thơ xuân để tham dự cuộc thi làm báo Tết cùng VietNamNet.

M
ai đào hé nhụy khắp sơn khê

nhỉ, vậy ra Xuân đã về

Ngàn én chao nghiêng trong nắng sớm

Gọi bầy ồn ã khắp trời quê

 

Xin mở lòng ra với cõi đời

U sầu buồn thảm khiến lệ rơi

Ân tình gieo rắc muôn nẻo lối

Ngày mùa thu hoạch nụ cười tươi

 

Hân hoan háo hức trẻ đến nhà

rất là ngoan, chúc ông bà…

Này tiền mừng tuổi trao cho cháu

Hỉ hả bé cầm miệng nở hoa

 

Phúc Lộc Thọ về với người ngay

Hãy khơi mạch sống kể từ đây

Úng ngập tâm hồn là tự diệt

Chúc muôn chồi lộc lớn thành cây.

 

  • Bạn đọc Sơn Khê