
Không tin xác chết là con mình
Sự việc diễn ra khoảng 8 giờ ngày 28/6, 4 em học sinh gồm Nguyễn Văn Tính (SN 1994), Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Hạ (SN 1997) và Cao Anh Cường (SN 1999, cùng trú thôn Phước Mỹ 2, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) rủ nhau đi tìm tổ chim.
Khi đi dọc bờ sông Bà Rén (thuộc thôn Phước Mỹ 2), Hạ nhìn xuống lòng sông thì thấy một xác người đang nổi bồng bềnh trên mặt nước lấp ló bên những lá bèo.
|
|
|
Nguyễn Văn Phúc - ảnh chụp đầu năm học lớp 8 |
Theo kết quả xác định ban đầu, nạn nhân là một nam thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi, cao 1,59m, chết trong tư thế chỉ mặc độc chiếc quần đùi kẻ ô carô, sọc trắng.
Phần thân thể đã bị biến dạng, mặt phù nề, xung huyết nặng và mũi bị ngạt nước, xịt máu, bị chấn thương nặng ở phần đỉnh đầu, bên phải mạng sườn.
Theo cơ quan điều tra, nạn nhân chết trước đó nhiều tiếng đồng hồ, tại một địa điểm khác. Rất có thể trong quá trình rơi xuống sông hoặc trôi đến hiện trường, thân thể nạn nhân đã bị va đập mạnh vào vật cứng nên tạo ra chấn thương.
Tiếp xúc với PV ngày 5/7, chị Mười cho hay: Bất ngờ sáng 28/6, gia đình nhận được thông tin tại sông Bà Rén, người dân có phát hiện và vớt được một xác chết trên sông.
Gia đình tôi cũng có đến nhưng do xác chết lúc này đã biến dạng nên vợ chồng tôi chưa khẳng định xác chết đó là con mình. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành chụp hình và mai táng nạn nhân.
Đỡ lời vợ, anh Ánh nói tiếp: Hôm đến xem xác, chỉ có hai vợ chồng tôi là không tin đó là thằng Phúc, vẫn nuôi hy vọng nó đi chơi vài ngày rồi về còn anh em họ hàng ai cũng bảo đó chính là nó nhưng vợ chồng tôi không dám đối mặt với sự thật phũ phàng đó.
Không đơn thuần chỉ là chết nước
Vợ chồng anh Ánh cho hay: Khoảng 17 giờ 30 ngày 20/6, Phúc chơi đá bóng tại sân của tổ dân cư gần nhà, sau đó về nhà tắm. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Phúc lấy chiếc xe máy Wave màu đỏ BKS 92F7-5813 của gia đình nổ máy đi.
Khi đi,
Phúc chỉ mặc quần lửng sọc đen trắng mà không mặc áo. Thấy vậy, anh Ánh nghĩ con
đi mua gì nên không hỏi. Không ngờ, Phúc bỏ nhà đi không về, gia đình sau đó tổ
chức tìm kiếm nhưng không thấy.
Anh Ánh cho biết thêm, từ nhỏ đến lớp 7 nó đều là học sinh khá, giỏi, tuy nhiên
bước vào năm lớp 8 nghe bạn bè rủ rê, nó bắt đầu ham chơi game, và từ đó việc
học bắt đầu sa sút.
Trong năm học này, nó cũng đã 3 lần bỏ nhà đi, mỗi lần đi vài ngày mới về. Tháng trước nó cũng đi vài ngày nhưng rồi về lại. Thương con, khi nó về sợ nó đi lại nên vợ chồng chỉ la vài câu thôi chứ không đánh đập gì.
Xung quanh cái chết của nạn nhân, nhiều người dân búc xúc cho rằng: Trước khi phát hiện xác chết đã có một nhóm thanh niên ngồi nhậu nhậu gần hiện trường phát hiện xác chết, đã xảy ra mâu thuẫn ẩu đả và người dân gần đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một thanh niên.
Và phần lớn cho rằng có thể nạn nhân đã bị một nhóm hung thủ giết chết để cướp xe máy và quẳng xuống sông phi tang. Có điều trùng hợp là đến nay chiếc xe máy BKS 92F7-5813 Phúc sử dụng trước khi chết vẫn chưa được tìm thấy.
Đồng thời cũng có tin, Phúc bị đánh chết ở một quán bún (tại TT Nam Phước), xác được giấu trong nhà vệ sinh, đến tối đem ra sông Bà Rén vứt(?).
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ sự thật.
Tuyết Phan