"Ước mơ của tôi là lại được hôn con gái mình lần nữa", người đầu tiên ở Mỹ có khuôn mặt được cấy ghép hoàn toàn tâm sự.

Ước mơ ấy giờ đây sắp trở thành hiện thực đối với Dallas Wiens. Tuần trước, một nhóm gồm 30 bác sĩ ở Boston đã làm việc suốt 15 giờ đồng hồ để hoàn tất ca phẫu thuật cho anh.

Dallas Wiens ở Texas, trước và sau tai nạn khủng khiếp năm 2008. (Ảnh: AP)

Chàng thanh niên 25 tuổi ở Fort Worth, Texas, được cấy ghép toàn bộ khuôn mặt, gồm mũi, môi, da, các cơ và dây thần kinh từ một người chết. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Brigham và Phụ nữ, nơi ca phẫu thuật diễn ra, phải nhiều tháng nữa Wiens mới hồi phục được.

Wiens từng nói rằng, anh muốn ghép mặt để có thể cười và cảm nhận được nụ hôn của con gái 3 tuổi. Anh cho biết chính con gái là động lực khiến anh quyết định phẫu thuật.

Dallas Wiens đã mất gần như toàn bộ khuôn mặt vì bị điện giật hồi tháng 11/2008 lúc đang sơn nhà thờ. Ba tháng sau đó, anh rơi vào tình trạng hôn mê trong khi được các bác sĩ thực hiện hơn 20 ca phẫu thuật. Họ đã nghĩ rằng anh bị liệt từ cổ xuống và không bao giờ đi lại, nói chuyện hay ăn uống bình thường được nữa. Nhưng anh đã lấy lại được sức khỏe và giờ đây có thể chống đẩy được 15 cái mỗi ngày.

Các bác sĩ cho hay, ca phẫu thuật 15 giờ đồng hồ đã mang về cho Wiens một diện mạo mới không giống khuôn mặt trước kia của anh và không giống khuôn mặt của người hiến tặng giấu tên. Nó là sự kết hợp của cả hai.  

"Mỗi ngày tôi đều thấy một thử thách, một cơ hội để hy vọng và vui sướng", Wiens tâm sự trên tờ The Dallas Morning News trước khi bước vào cuộc phẫu thuật quan trọng. "Giờ đây tôi thấy vui hơn".

"Tôi có chút lo lắng, như các bạn cũng thấy với một người trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng như thế này. Tôi thực sự xúc động về khả năng có một cuộc sống bình thường trở lại. Không một từ ngữ nào có thể tả nổi điều đó".

Sau ca phẫu thuật, ông của Wiens là Del Peterson thốt lên: "Thực sự là một phép màu. Khi tôi nhìn thấy nó lần đầu sau tai nạn, tôi không biết điều tiếp theo là gì. Nhưng nó quyết tâm bình phục, sống tiếp và làm điều gì đó cho cuộc đời mình. Điều này vượt lên trên tất cả những gì tôi nghĩ có thể xảy ra sau khi nó bị thương".

Wiens được cho là đang phục hồi rất tốt.

Anh là người thứ 3 ở Mỹ được cấy ghép mặt sau James Maki, tại cùng bệnh viện năm 2009, và Connie Culp ở Bệnh viện Cleveland năm 2008. Tuy nhiên, anh là bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép toàn bộ khuôn mặt ở Mỹ.

Ca ghép toàn bộ mặt đầu tiên trên thế giới được thực hiện trên một người đàn ông 31 tuổi có tên "Oscar" ở Tây Ban Nha năm ngoái.  

Tổng cộng có 11 ca cấy ghép mặt được thực hiện trên thế giới kể từ năm 2005 và 9 trong số này thành công. Một bệnh nhân ở Trung Quốc đã chết sau khi anh ngừng dùng thuốc chống đào thải và một nam giới ở Pháp chết sau khi bi nhiễm trùng và bị đột quỵ.

Thanh Hảo (Theo Mail)