Thơ chị hướng nội và sâu sắc. Những bài thơ tình của chị mạnh mẽ mà duyên dáng, sâu sắc mà đằm thắm, triết lý mà gần gũi...chị như phù thủy sử dụng con chữ điêu luyện. Thể thơ lục bát và cách gieo vần của chị đầy bất ngờ táo bạo và rất... đắt.

Xin giới thiệu 2 bài thơ của chị.

{keywords}

 

Uống trà dưới ánh trăng trong
Nụ đêm nở khẽ một vòng tân xuân
Những bình yên đến quây quần
Dạ minh châu đã trắng ngần lung linh

Nâng lên một đoá sen xinh
Vị thơm ngọt của hữu tình hữu duyên
Bàn tay ai ướp ảo huyền
Lá sen xanh bọc một miền chân phương

Lắng sâu thác khói trầm hương
Tách trà nâu cũng vấn vương cõi nào
Trong vườn muôn cánh trăng chao
Trong ta vừa một đoá hoa chào đời.

 

NGÀY TRỞ GIÓ

{keywords}

Gió đổi chiều
Ai lường được nông sâu cơn bất trắc
Những tia sáng cứ hoá thân vào lặng im khu rừng bí mật
Chiết ra một nỗi mơ hồ.

Cầm cố niềm vui vào con chữ thân quen
Dịch dã biến thiên làm mùa xuân nhàu xước
Có dòng sông cười tắc nghẹn trên môi
Tiếng sét đêm giao thừa tìm ai hỏi tội?

Từng sát na vẫn phải trổ lên xanh
Vượt tầng đáy thời gian đang ủ mục những màn kịch cổ tích
Đi tắt ngoài tàn lửa mặt người
Đi tắt vào sự thật.

Xé những nỗi chán chường
Cài một cánh hoa buồn vào gió cuốn tung bay ...