Càng hát càng sung, Uyên Linh chứng minh được tình cảm của những người hâm mộ dành cho cô là hoàn toàn xứng đáng.


Có chất giọng tốt, tuy nhiên Uyên Linh lại thiếu sự đào tạo bài bản. Thế nên, khi được đặt cạnh Tấn Minh trong chương trình Không gian âm nhạc mang tên Bức tình chưa gửi, những người yêu mến quán quân Vietnam Idol 2010 không khỏi lo lắng cho thần tượng. Họ sợ cô sẽ bị "khớp" khi đứng cạnh một "bóng cả" như Tấn Minh, và không đủ sức cho một liveshow lớn đến như thế. Không riêng gì những người hâm mộ, bản thân Uyên Linh cũng ý thức được điều đó. Thế nên, phải mời đến 3 lần, cô mới nhận lời tham gia một chương trình âm nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao về tính nghệ thuật.

Thế nhưng, khi đến với khán phòng Ngụy Kon Tum tối qua, khán giả mới thể thở phào nhẹ nhõm vì những gì họ lo lắng hoàn toàn không xảy ra. Uyên Linh làm rất tốt vai trò của mình, càng hát càng sung, càng trình diễn càng thăng hoa. Từ những bài hát từng quen thuộc với khán giả như Cảm ơn tình yêu, Sao chẳng về với em, Giấc mơ tôi, Chỉ là giấc mơ, Người hát tình ca... cho đến những ca khúc lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu như Đêm nay anh mơ về em, Phố mùa đông, Những lời buồn... tất cả đều như để chứng minh tình yêu của những người hâm mộ dành cho Uyên Linh là đúng đắn.

Nếu Uyên Linh làm cho khán giả bất ngờ thì Tấn Minh được nhận xét là không có gì để chê. Anh vẫn thế, vẫn nồng nàn và hấp dẫn. Âm nhạc của Tấn Minh đủ lãng mạn mà không ướt át, đủ cháy bỏng nhưng lại không quá cuồng nhiệt. Đến với Không gian âm nhạc lần này, anh được thỏa sức thể hiện những ca khúc chưa bao giờ được anh trình diễn trên sân khấu như Bờ cõi trăm năm, Cỏ mềm, Chuyện tình, Những mùa đông yêu dấu...



Tấn Minh được mời rất nhiều lần, nhưng phải đợi đến khi album Bức thư tình thứ 5 ra mắt, Tấn Minh mới cảm thấy mình có đủ bài hát mới để đứng trước khán giả
Uyên Linh cũng mời đến 3 lần mới dám nhận lời vì quá lo lắng
Những gì cô thể hiện tối qua đã gạt bỏ mọi mối nghi ngại của cô và cả những người hâm mộ
Càng hát càng sung, Uyên Linh chứng minh được tình cảm mọi người dành cho cô là đúng đắn
Đứng bên đàn anh Tấn Minh, cô không bị khớp, ngược lại còn rất thăng hoa
Cả hai đã có những màn song ca đẹp mắt với Như con mưa đi mãi, Anh yêu em, Sao anh và sao em



C.G