- Ở cái tuổi chớm biết yêu, còn nhiều nông nổi, những cặp đôi tuổi teen lao vào yêu đương rồi dắt díu nhau cùng sa ngã, để rồi khi phải ra trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt ân hận, muộn màng không thể giúp những đôi uyên ương non nớt đó thoát vòng lao lý.

Yêu nhầm kẻ đào hoa có 'nhóm máu lạnh'
Trước vành móng ngựa, đứng kề bên các, bị cáo có gương mặt điển trai là những cô gái dại dột chỉ vì dính chữ “tình” với những người mà các cô đặt nhầm trái tim yêu.


“Khi nào ra tù không ai cưới em, anh sẽ cưới...”

Đó là câu nói của Phạm Đức Huy (SN 1992, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dành cho Phạm Gia Hồng Ngọc (SN 1994, ở quận Hà Đông, Hà Nội) khi cặp đôi này còn đang ở cơ quan điều tra sau khi giết người, giấu xác.

Huy xin được gặp Ngọc để nói đôi lời, song để đảm bảo nguyên tắc điều tra, các cán bộ công an không cho phép. Cậu gọi với lên khi Ngọc đã ở trên xe thùng: Ngọc ơi, nhớ giữ nick nhé! Khi nào ra tù không ai cưới em anh sẽ cưới...

Ngọc và Huy tại toà.

 

Sau đó không lâu, cặp đôi này phải ra hầu tòa để bị xét xử tội 'Giết người' và 'Cướp tài sản'. Sau 10 tháng bị giam ở trại giam, cả thái độ và vẻ bề ngoài của Ngọc và Huy đều thay đổi đến bất ngờ. Vẻ bình thản đến rợn người của cặp đôi này biến mất, thay vào đó, cả hai run rẩy, nét mặt hoảng hốt, nước mắt ngắn dài đứng trước vành móng ngựa.

Khi mới bị bắt đưa về công an quận Đống Đa, Ngọc với khuôn mặt khá dễ thương thản nhiên kể lại hành vi giết người của mình. Ngọc cho biết không hề run sợ khi xuống tay sát hại nạn nhân.

Còn Phạm Đức Huy thì vui vẻ làm dáng, mỉm cười trước ống kính phóng viên kèm theo lời dặn: “Nhớ chỉnh photoshop nếu ảnh không đẹp nhé”.

Tại tòa, bị dồn hỏi, Huy với nét mặt đầy hoang mang, sợ hãi mếu máo vừa khai vừa sụt sịt khóc: Anh Phạm Văn Thanh (SN 1969, trú tại Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nacico) nhận Huy làm con nuôi và thường hay quan tâm, cho Huy tiền tiêu vặt.

Còn Huy ngoài giờ học thường mải miết những trò chơi điện tử trên internet. Cơn nghiện game khiến Huy lúc nào cũng thiếu tiền để sắm “đồ” cho những “nhân vật” của mình.

Cặp kè với cô bạn tên Ngọc đã lâu, hai đứa vẫn thường rủ nhau đi chơi. Nhà Huy nghèo khi bố đi tù về tội ma tuý, mẹ phải tần tảo nuôi ba anh em Huy ăn học. Nhà Ngọc cũng chẳng khá hơn gì khi vẫn phải thuê nhà nay đây mai đó. Mẹ Ngọc bán hàng ăn sáng, còn bố làm xe ôm để kiếm tiền duy trì cuộc sống.

Ngọc bỏ học và hay cùng Huy lêu lổng, rồi khi thiếu tiền, cặp đôi này đã bàn nhau giết anh Thanh để cướp tài sản, bất kể nạn nhân đã yêu quý coi Huy như con và hay quan tâm chăm sóc cho Huy.

Theo lời khai của Ngọc: Lúc đầu Ngọc dành số tiền dành dụm có được từ những lần giúp mẹ bán hàng để mua thuốc độc pha vào cho anh Thanh uống.

“Bị cáo muốn cho anh Thanh uống thuốc độc để nạn nhân đỡ đau đớn hơn”, Ngọc lí nhí.

Nhưng do bị mẹ phát hiện, vứt đi gói thuốc nên Ngọc đành phải nghĩ đến một kế hoạch khác. Tối ngày 29/11/2009, Huy và Ngọc thực hiện kế hoạch sát hại anh Thanh để cướp tài sản rồi giấu xác nạn nhân.

Lời sau cùng, cả hai bị cáo nức nở, vỡ oà những lời không rõ tiếng, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt còn quá trẻ của hai bị cáo.

Do chưa đến tuổi thành niên nên cả hai bị cáo đều được hưởng mức án có thời hạn dù tội danh là đặc biệt nghiêm trọng. HĐXX tuyên Huy tổng cộng 18 năm tù, Ngọc 12 năm tù cho hai tội 'Giết người' và 'Cướp tài sản'.

My sói và người tình

Trong phiên xử chiều 9/6, My “sói” buộc cao mái tóc, để lộ gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn với đôi má ửng hồng, chiếc áo nâu tôn làn da trắng trẻo.

Ngồi cạnh người tình Trịnh Thăng Long, trước vành móng ngựa, nhưng My “sói” tỏ ra lạnh lùng với Long. 

Dường như với My “sói”, Long chỉ như một kẻ xa lạ. Cả hai không một lời chuyện trò, hỏi han nhau. My “sói” cũng không một lần đưa mắt nhìn về phía Long. Vậy mà cả hai đã từng có với nhau cả một trời yêu.

My "sói" và Long tại cơ quan điều
tra.


Khá điển trai, Long được nhiều bạn gái yêu thích, còn My “sói” cũng thuộc hàng “ưa nhìn”. Cặp đôi tuổi teen đó sau lần gặp nhau ở một quán nước cùng đám bạn đã nhanh chóng 'bập' vào nhau. Và chỉ sau lần thứ hai gặp gỡ, cả hai đã qua đêm với nhau.

Cũng như những đôi tình nhân khác, Long cũng biết quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cô người yêu tuổi teen. Khi biết My “sói’ trĩu nặng trong lòng nhiều tâm tư khó chia sẻ cùng người khác, Long trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất.

Khi được nghe kể về gia cảnh đầy biến cố của My, Long sẵn sàng bỏ công việc đang có, bỏ gia đình và theo người yêu khắp hang cùng, ngõ hẻm.

Trước khi bị bắt trong vụ án này, Long đã viết cho My "sói" những lời an ủi nhẹ nhàng: "Chồng biết, khi "vợ" bước chân sang xã hội thứ hai, phải đánh mất nhiều cái, thế nên chồng chỉ muốn được bù đắp cho vợ thôi". Chưa đầy 3 ngày sau, cả nhóm My “sói” sa lưới.
 
Khi đã bị bắt, My “sói” mới hay rằng người tình của My đã không ngại ngần tham gia hiếp dâm những nạn nhân khác, trong khi My đang say giấc nồng ở phòng kế bên. Không biết đó có phải là lý do khiến nữ bị cáo tuổi teen tỏ ra lạnh lùng với Long trong phiên xử?

  • Võ Lê