
Sáng 29/1, phóng viên VietNamNet có buổi làm việc với Trung tá Vũ Hoàng Hải – Phó trưởng Công an phường Thịnh Liệt để làm rõ thêm vụ việc.
Trung tá Hải cung cấp cho Báo VietNamNet thông tin chính xác như sau:
Khoảng 23h ngày 24/1, anh Phạm Thanh Tùng (SN 1985 – trú tại Nhị Khê – Thường Tín – Hà Nội) lái xe máy BKS 29Y5 – 049.34 trên phố Đại Cồ Việt rẽ vào đường Giải Phóng (Hà Nội) đã tạt vào đầu xe máy của 2 thanh niên đi trên chiếc xe Dream BKS 29N3 – 2707 là Bùi Văn Định (SN 1990, trú tại Kim Bôi – Hòa Bình) và Nguyễn Thế Kiên (SN 1992, trú tại Thanh Oai, Hà Nội)
Sau đó, anh Kiên đã bức xúc dùng mũ bảo hiểm vụt trượt qua đầu anh Tùng.
Lúc này, anh Tùng đang nghe nhạc bằng điện thoại qua tai nghe nên sau cú vụt trượt của Kiên, một bên tai nghe rơi, anh Tùng tưởng là 'gặp cướp'.
Trong lúc đuổi theo xe của Định và Kiên, anh Tùng gặp tổ công tác CSCĐ do Trung úy Nguyễn Minh Đức làm tổ trưởng nên đã hô lên là mình 'bị cướp' và nhờ tổ công tác đuổi theo.
Tổ công tác CSCĐ đuổi theo xe của Định và Kiên đến gần ngã ba Đại Từ - Giải Phóng đã dừng được xe lại.
Sau đó, những người liên quan được tổ công tác CSCĐ bàn giao cho công an phường Thịnh Liệt.
Tại cơ quan công an, anh Phạm Văn Tùng một mực khai báo là 'bị cướp hụt điện thoại'.
Qua đấu tranh khai thác, đến sáng ngày 25/1, anh Tùng thừa nhận mình không bị cướp điện thoại, vụ việc chỉ do va chạm giao thông, khi thấy tổ công tác CSCĐ nên đã hoang tin là mình 'bị cướp' và nhờ tổ công tác CSCĐ đuổi giúp.
Công an phường Thịnh Liệt đã lập biên bản vụ việc, biên bản hòa giải giữa 2 bên.
Trong biên bản ghi rõ Tùng, Kiên, Định không yêu cầu giám định thương tật.
Như vậy, cơ quan công an cũng như anh Tùng đã xác nhận không có chuyện anh Bùi Văn Định và Nguyễn Thế Kiên 'cướp điện thoại' như thông tin ban đầu.
P.T