Chiều tối nay (4/9), trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Thành Huệ, Phó chủ tịch UBND huyện Lắk (Đắk Lắk), xác nhận có 2 dì cháu ruột ở buôn Năm, xã Đắk Phơi vừa bị nước lũ cuốn trôi khi vào rừng bẻ măng.

Ngôi nhà của gia đình cháu H.V.L. Ảnh: TH

Theo ông Huệ, sự việc xảy ra vào ngày 2/9. 

"Đến 10h trưa nay, cơ quan chức năng huyện Lắk đã tìm được thi thể người dì, còn người cháu vẫn mất tích. Chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng tiếp tục tìm kiếm", ông Huệ thông tin.

Trước đó, vào sáng 2/9, chị H.D.L. (1994) cùng người cháu ruột H.V.L. (2016) rủ nhau vào rừng bẻ măng. Trên đường đi, không may 2 dì cháu bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng nước sâu.

Người thân không thấy hai dì cháu về nên đã báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng nay (4/9), thi thể của chị H.D.L. được tìm thấy, cách nơi hai dì cháu gặp nạn vài chục mét.

Gia đình cháu H.V.L. thuộc hộ nghèo của xã. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân.

Tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị lũ cuốn trôiSau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương đang lên phương án kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đỡ đầu cho 3 cháu nhỏ mồ côi.