{keywords}
 

Mặc đồ bảo hộ…”Phi công”
Bước vào ca trực oai phong hơn người
Không bay vào giữa bầu trời
Bay vào tâm dịch đầy vơi nỗi niềm
Thương đau vẫn đó triền miên
Mảnh đời, số phận trôi miền… cheo leo
Bồng bềnh như những cánh bèo
Hợp âm tiếng máy mang theo…cuộc đời…
Nhịp nhàng máy thở bơm hơi
Chưa có máy thay nhau thời.. bóp tay
Máy lọc máu thiếu rất gay
Hai người…một máy kiểu này…ECMO…
Tích ta tích tắc đồng hồ
Tít ta tít tít dòng Oxy vào
Màn hình máy thở đảo chao
Tính mạng người bệnh rơi vào hiểm nguy
Phổi xơ không nhận Oxy
Tim bỗng ngừng đập tức thì…bóp thôi
Tim đập lại…nước mắt rơi
Vẫn không bỏ cuộc, chẳng ngồi khoanh tay
Vật lý trị liệu hàng ngày
Một người choàng việc làm thay bao người
Mồ hôi vẫn lã chã rơi
Cồn cào bụng đói, rã rời chân tay…
Mắt cay như hạt cát bay
Từng giờ từng phút từng ngày…cố lên
Trời sắp sáng, hết một đêm
Thế là người bệnh sống thêm…một ngày…
Cuộc chiến sinh tử hôm nay
Đồng nghiệp nhiễm bệnh mỗi ngày nhiều hơn
Vững vàng lòng dạ chẳng sờn
Không rời trận địa… thiệt hơn chẳng màng
Người thân, cha mẹ Tang mang
Gạt mau nước mắt vôi vàng vào ca
Con thơ, bề bộn cửa nhà.
Khó khăn gác lại bước ra tuyến đầu
Nam Sudan Tây bán cầu
Trường Sa dậy sóng viết câu chuyện dài
Đắp xây truyền thống tương lai
175 - xứng PHÁO ĐÀI NIỀM TIN…

5.9.2020

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện 175 Bộ Quốc Phòng.

Sài Gòn khúc nguyện cầu

Sài Gòn khúc nguyện cầu

Những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh đang cao điểm phòng chống dịch bệnh, phố xá lặng im, thành phố rỉ máu, chỉ còn đâu đây tiếng chuông nhà thơ chầm chậm...