Trong suốt mùa giải LMHT 2014, đường trên đã được tất cả người chơi xác định rõ ràng rằng, đây sẽ là nơi xuất hiện của những vị tướng cực “trâu” (tanker) và sẽ là thành viên chấp nhận hi sinh lao vào giao tranh đầu tiên để tạo lợi thế cho cả đội…Ở thời điểm hiện tại, khi mà những trận đấu cuối của Chung kết Mùa 4 đang diễn ra tại Hàn Quốc, Gao "Gogoing" Di-Ping, đội trưởng của đội tuyển OMG bỗng vụt sáng để rồi gửi tới một thông điệp ngắn gọn cho những ai đã từng chê trách về phong độ của anh ta: Đường trên là của Gogoing!

Hỗn loạn!

Sau một năm thi đấu thăng hoa, Gogoing và OMG đã bị hạ knock-out khỏi Chung kết Mùa 3 bởi những người đồng hương Trung Quốc, đội tuyển Royal Club. Mùa giải đẹp như mơ, khi OMG vô dịch giải LPL Trung Quốc và lấy lòng được rất nhiều fan bằng lối đánh cống hiến của mình…cũng đã chấm dứt. Nhìn lại những màn trình diễn của mình và những người đồng đội thân thiết, Gogoing biết rằng con đường để trở lại Chung kết Thế giới Mùa 4 sẽ không hề dễ dàng.

Mùa giải 2014 đối với Gogoing có thể tóm gọn lại trong một từ ngắn gọn: hỗn loạn! Cool, ngôi sao đường giữa của OMG đã giành khá nhiều danh hiệu MVP của giải LPL đã phải vắng mặt khá lâu để giải quyết vấn đề về mắt của anh ta. Allen, người đi rừng đã tạo nên một cú “shock” khổng lồ ở Chung kết Thế giới năm ngoái, khi chuyển đổi từ vị trí đi rừng sang Hỗ trợ. Và cuối cùng là bộ đôi đường dưới của OMG, khi họ phải rất đau đầu tìm ra những biện pháp để quản lý hai thành viên này mà vẫn chẳng thể có được kết quả khả quan…

Chung cuộc, OMG chỉ còn Gogoing là nòng cốt trong đội. Giống với một gia đình hơn là một đội tuyển thi đấu thể thao điện tử, OMG luôn tự hào rằng, các thành viên trong đội luôn làm mọi việc cùng nhau, từ ăn uống cho đến khi đi chơi…Với vai trò là một người đội trưởng, Gogoing có nhiệm vụ gánh vác đội tuyển OMG vượt qua thời kỳ đen tối để quay lại phong độ đỉnh cao như trước.

OMG có màn khởi động tốt ở giải đấu LPL Mùa xuân, khi xuất sắc giành vị trí Quán quân. Tuy nhiên, vấn đề bắt đẩu trở nên nghiêm trọng hơn khi OMG phải tham gia loạt đấu playoffs. Gogoing đã thua trong cuộc đối đầu với người đi đường trên huyền thoại của đội Invictus Gaming là PDD. Để rồi khiến OMG phải có một trận đấu khác với đội xếp ở vị trí thứ ba là World Elite. Cool phải vắng mặt vì lý do đi chữa bệnh, thay thế anh ở đường giữa là Hu "xiyang" Bin. Màn trình diễn của người thay thế này là rất đáng ngưỡng mộ trong khi OMG đang lâm vào khó khăn, nhưng MVP của LPL (Cool) đã kịp thời quay trở lại vào cuối mùa giải. Quay trở lại đội hình chính thức của OMG sau một thời gian dài vắng mặt, Cool cùng Gogoing là không đủ để lật đổ gã khổng lồ mới nổi, Edward Gaming.

Sự hỗn loạn của OMG tiếp tục bộc lộ khi Allen lại quyết định quay trở lại vị trí đi rừng quen thuộc. Vị trí Hỗ trợ của OMG bỗng dưng phải nương tựa vào những cái tên rất thiếu kinh nghiệm như: Guo "San" hay Fang "Dada777" Hong-Ri. Thật khó để đặt niềm tin vào những người chơi mới tham gia vào đấu trường chuyên nghiệp có thể đem lại sức mạnh cho OMG ngay lập tức được.

Đường dưới mới toanh của OMG liên tục thua cuộc trong những lần đối đầu với các bộ đôi tài năng của Trung Quốc và luôn đặt họ vào thế bất lợi ở mọi trận đấu. Gogoing cố gắng “gồng gánh” những người đồng đội nhằm tìm cơ hội chiến thắng cho OMG nhưng một mình anh ta là không đủ. Lối chơi tập trung cho đường trên (carry-focused top laners) của OMG đang gặp phải quá nhiều khó khăn bởi đã bị các đối thủ của họ bắt bài và đưa ra những chiến thuật khắc chế rất tốt.

Kết quả bết bát của OMG trong Mùa giải 2014 khiến cho thành tích của họ tệ hơn Starhorn Royal Club (SHR) và Edward Gaming (EDG) rất nhiều, khiến họ phải thi đấu ở vòng playoffs. OMG đã xuất sắc đánh bại SHR với tỉ số 3-2, nhưng lại thất bại trước EDG bởi sự xuất sắc của bộ đôi đường dưới Zhu "NaMei" Jia-Wen và Feng "Fzzf" Zhuo-Jun. OMG lại tiếp tục gây thất vọng khi ở loạt đấu Playoffs để giành vé tham dự vòng bảng Chung kết Mùa 4, họ để thua 0-2 trước đại kình địch SHR. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, OMG không mạnh bằng đội tuyển IG của PDD và đội LGD Gaming mới nổi thời gian gần đây…nhưng rất may mắn khi OMG đã lọt vào vòng bảng Chung kết Thế giới sau đó.

 

Trái tim của OMG

Việc đảm bảo được thi đấu ở Chung kết Mùa 4 không giúp cho hy vọng giành chiếc cúp Summoner của OMG khả quan hơn chút nào so với lần đầu tiên. Trong một giải đấu gồm toàn những hảo thủ ở mọi vị trí, đặc biệt là ở đường dưới, OMG lại càng gặp khó khăn hơn gấp bội. Với lí do đó, Gogoing cần phải có được phong độ tốt nhất để là đầu tàu giúp cho OMG vượt qua những trận đấu cực kì cam go trước mắt.

Mới bắt đầu giải đấu thôi nhưng OMG đã gặp vô vàn khó khăn khi họ để thua hai trận đấu liên tiếp với LMQ và Samsung Blue. Không chỉ riêng thành viên DaDa777 tỏ ra yếu kém, mà toàn bộ giao tiếp cũng như những pha giao tranh của OMG đều tỏ ra bị “ngợp” so với đối thủ của họ. Gogoing sử dụng Maokai và Kayle ở hai trận đấu đầu tiên và đó là những sự lựa chọn bị ép buộc thay vì làm chủ lực của OMG. Với Maokai, Gogoing chỉ cố gắng lao vào đối thủ để tạo nên bức tường khổng lồ cho đội mình. Còn khi sử dụng Kayle, nhiệm vụ duy nhất của Gogoing chỉ là cứu Xạ thủ Tristana bên mình bằng chiêu cuối…

Nhưng cuối cùng thì vai trò của Gogoing cũng được thể hiện ở trận đấu thứ ba của OMG khi phải đối đầu với Fnatic khi anh ta có trong tay vị tướng Irelia. Goging đã giúp cho OMG có một chiến thắng thuyết phục, để rồi tiếp tục nghiền nát đối thủ đến từ khu vực châu Âu này với vị tướng tủ Ryze ở trận đấu lượt về. Với chỉ số KDA không tưởng 5/0/15, hoàn toàn “trên cơ” Paul "sOAZ" Boyer khi hơn 200 chỉ số lính…Tiếp đà hưng phấn, OMG đã trả nợ thành công LMQ với màn trình diễn chói sáng của Cool cùng Allen.

Bước vào vòng Tứ kết, Goging đã từng gây thât vọng tràn trề ở Chung kết Mùa 3 năm ngoái. Năm nay, Gogoing sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Save của Najin White Shield, người được coi là “một trong những người đi đường trên hay nhất Thế giới”. Nhưng OMG đã xuất sắc đánh bại đội tuyển tới từ Hàn Quốc với tỉ số cách biệt 3-0 khi có những sách lược đúng đắn. Họ đã đúng khi thay DaDa777 bằng Hu "Cloud" Zhen-Wei ở vị trí hỗ trợ…nhưng nguyên nhân chính của chiến thắng này phải kể đến phong độ tuyệt vời của Gogoing. Đội trưởng của OMG được sử dụng hai tướng tủ Irelia và Ryze trong cả ba trận đấu liên tiếp, điều này tạo tiền đề cho Gogoing tỏa sáng rực rỡ với chỉ số 24/7/22 và hoàn toàn vùi lấp Save trong bụi mù thất bại…

Lại một lần nữa, Royal Club lại là kẻ ngáng đường của OMG trên con đường chinh phục chiếc cúp Summoner ở vòng Bán kết. Gogoing cùng những người đồng đội của mình tin rằng không ai có thể cản được OMG ở thời điểm hiện tại. Nhưng việc phải thi đấu trước sức ép từ hơn 40.000 cổ động viên tại Seoul, liệu OMG của Gogoing có làm nên chuyện?

 

Tiến Linh