Trận đấu diễn ra giữa hai đối thủ, Peter Joppich, quốc tịch Đức và Enzo Lefort, quốc tịch Pháp. Trong đoạn phim do đài NBC quay được, Joppich có vẻ khá hung hăng và duổi theo Lefort để tấn công.
Đúng vào lúc đó, chiếc điện thoại của vận động viên người Pháp rớt ra khỏi túi quần và rơi xuống sàn. Sau đó, trọng tài đã yêu cầu vận động viên này giao nộp chiếc điện thoại.
![]() |
Không rõ Lefort buộc phải mang điện thoại vào một trận đấu quan trọng như vậy để làm gì. Để chơi Pokemon Go? Để phát Facebook Live từ trong túi quần? Hay đang đợi một cuộc gọi khẩn cấp? Nếu như vậy liệu vận động viên này có ngừng đấu khi chuông điện thoại rung không?
Đây không phải là lần đầu tiên Lefort bất cẩn với chiếc điện thoại của mình. Năm 2013, anh đã làm mất máy và đăng thông báo về việc đổi số lên Twitter. Không rõ có phải do sự cố này hay không nhưng trước khi máy rơi, anh đang dẫn 4-2 và rồi sau đó anh đã thua với kết quả 15-13.
