-Ngày 29/1 này, cháu mới được bác sĩ cho về ăn Tết. Nói là về ăn Tết vậy thôi chứ tiền đâu ăn Tết hả chú. Nói đến Tết tội nghiệp các cháu lắm. Con người ta thì mua này sắm nọ con mình thì chẳng có tiền mua cho chúng cũng thấy tủi thân”, đó là chia sẻ của chị Tạ Thị Huệ.
TIN BÀI KHÁC
Nhóm bạn trẻ Hà Nội gói bánh chưng tặng trẻ em nghèo SaPa
|
Trao tiền Bạn đọc ủng hộ cho gia đình bé Trúc |
Sau khi Báo VietNamNet đăng bài về hoàn cảnh của bé Lâm Thị Mỹ Trúc bị bệnh bạch cầu lympho cấp không có tiền chữa bệnh đã có rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ.
Bé Lâm Thị Mỹ Trúc bị bệnh bạch cầu Lympho cấp nhưng gần 1 năm trời không tìm ra bệnh nên phải chữa nhiều nơi tốn kém đến khi tìm ra được căn bệnh thì cha mẹ cũng không còn đủ tiền để chữa trị cho em.
Căn bệnh có nhiều khả năng chữa khỏi, nhưng thời gian điều trị lâu dài và chi phí lớn. Mỗi ngày tiền thuốc men cũng khoảng gần 200 ngàn đồng. Đây là một số tiền lớn, gia đình bé không có cách nào kiếm được.
Cha mẹ em thì đều là những người không có thu nhập ổn định và sống bằng tiền làm thuê làm mướn nên việc chữa bệnh cho bé Trúc có thể phải bỏ dở bất cứ khi nào.
Ngay sau khi thông tin về bé Trúc được đăng tải, cơ hội cho bé Trúc lại được mở ra. Đây cũng là nguồn động lực để gia đình bé Trúc cố gắng vượt qua được khó khăn tạm thời.
Số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho gia đình hơn 6 triệu đồng, số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet là 14.650.000đ.
Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ chị Tạ Thị Huệ đã không cầm được nước mắt. Chia sẻ với chúng tôi chị nói: “Cầm những đồng tiền này gia đình chúng tôi biết ơn mọi người lắm lắm. Đây là tấm lòng của mọi người giúp gia đình tôi vượt khó. Tôi không bao giờ quên ơn mọi người và hứa sẽ sử dụng số tiền này để chữa bệnh cho con. Số tiền này nhà tôi tự kiếm thì không biết bao giờ mới có được. Mới đây có nuôi đàn vịt mấy chục con bán đi trả vốn trả tiền thức ăn còn được vài triệu bạc đưa cháu vào bệnh viện. Đến 29 Tết mới được về, may mà nhà xe thương tình bớt cho 400 ngàn hai mẹ con chỉ phải trả 450 ngàn. Mang tiếng về ăn Tết mà chẳng có gì để ăn”.
Đức Toàn