Sau 2 tuần triển khai cuộc thi: Tình yêu và sự dâng hiến, ban tổ chức chúng tôi đã nhận được hơn 40 bài của tác giả khắp mọi miền đất nước gửi về. Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc.

Những câu chuyện xúc động, những tình yêu cao cả, và cũng có những dại dột đầu đời… mãi sẽ là những xúc cảm đáng trân trọng, và không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng ta.
Mỗi câu chuyện là một thông điệp yêu thương, là những lời nhắn nhủ tới bạn và tôi hãy biết trân trọng những những phút giây hạnh phúc trong cuộc sống.
Do dung lượng tờ báo chưa thể cùng lúc đăng tải nhiều bài dự thi, nên chúng tôi mới chọn và đăng được 11 bài. Chúng tôi sẽ biên tập và lần lượt đăng trên chuyên mục Ngữ pháp tình yêu những tác phẩm xuất sắc nhất.
Xin chân thành cám ơn và chúc may mắn tới tất cả bạn đọc!
Chuyên đề đầu của tháng 12 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình yêu và sự dâng hiến". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.
Nhằm khơi gợi những ký ức, kỷ niệm sâu sắc, cảm động về một câu chuyện tình yêu. Tình yêu sẽ đến, đến với những người thật sự biết chờ và biết trân trọng nó. Nhưng tình yêu cũng sẽ ra đi, đi khỏi những ai không chấp nhận sự tồn tại của nó như một góc nhỏ của cuộc sống mình.
Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.