
Đặc biệt, nhiều người đi trên đại lộ này có cảm giác tuyến đường như không có người quản lý hoặc người quản lý đã… quên mất nhiệm vụ của mình.
Vì thế, trong suốt gần hai tháng qua, con đường đã trở thành địa điểm đổ đất phế thải trộm. Có nơi trở thành bãi rác, thành chợ bán ngô hoặc thành nơi tập kết vật liệu xây dựng của người dân.
Thậm chí, có những nắp cống bị trộm cả tháng nay chưa được thay thế và được cảnh báo sơ sài, hết sức nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
![]() ![]() |
| Đất đá và cát sỏi “lấn chiếm” lòng đường, trải dài trên đại lộ như một minh chứng con đường như không có người quản lý, quét dọn từ cả tháng nay. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Đại lộ Thăng Long trở thành nơi cánh tài xế đổ trộm phế thải. Trong ảnh là những đống đất phế thải được đổ đã lâu nhưng không có người thu dọn. |
![]() ![]() ![]() |
| Rất nhiều bãi rác đã hình thành tự phát ven Đại lộ Thăng Long do thói quen vứt rác bừa bãi của người dân. Những bãi rác tự phát này, nếu không được xử lý sau này sẽ lớn dần, mùi xú uế, mất mỹ quan và rất tốn kém trong việc xử lý. |
![]() ![]() ![]() |
| Nắp cống này bị trộm lấy từ lâu, nhưng nó chưa được thay thế nên người dân đã lấy cây khô và nilon để cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường. Và ngay bên trên, cũng là một nắp cống bị trộm được “đắp kín” bằng một tấm bê tông thiếu thẩm mỹ, lại rất nguy hiểm cho người đi đường |
![]() |
| Chợ bán ngô vẫn hoạt động cả ngày trên cầu vượt Sông Đáy. Vào giờ cao điểm, người bán ngô đánh xe ra tận giữa đường để mời chào khách. |
Trọng Tuyến












