'Chặt chém' trái dừa 150 ngàn, sinh tố 170 ngàn ở Vũng Tàu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hóa đơn tính tiền tại villa B.A, tại Vũng Tàu, vào dịp lễ 30/4-1/5. Nhiều người hoảng hồn khi biết trái dừa giá đến 150 ngàn đồng, ly sinh tố bơ 170.000 đồng, nước ép dâu 150.000 đồng.

Theo thông tin ghi trên phiếu, giá 150.000 đồng/trái dừa là chưa bao gồm thuế VAT (10%) và phí phục vụ (5%). Do được cộng thêm hai loại thuế, phí trên nên một trái dừa có giá hơn 170.000 đồng.

{keywords}
Hóa đơn thanh toán có giá bán 150.000 đồng/quả dừa ở Vũng Tàu

Liên quan đến vụ việc này, chiều 1/5, cơ quan chức năng thành phố Vũng Tàu đã làm việc với doanh nghiệp trên và xác nhận việc resort này bán như trên là không có hành vi chặt chém du khách.

Tuổi Trẻ thông tin, resort B.A khẳng định trước khi khách gọi đồ uống, họ đã nhìn vào thực đơn và trên thực đơn đã thể hiện giá như phiếu tính và mức giá này đã được áp dụng từ tháng 6/2018.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận sự niêm yết công khai giá và giá đã có từ lâu chứ không phải tăng bất ngờ trong dịp lễ cũng như cơ sở này có các loại giấy phép kinh doanh.

Khách tố bị “chặt chém” 500.000 đồng tiền bàn ở bãi biển Thanh Hóa

Trưa 2/5, mạng xã hội facebook lan truyền một clip dài khoảng 50 giây ghi hình ảnh một quán bán hàng tại bãi biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tính giá 500.000 đồng tiền bàn ghế khi du khách ngồi ăn uống tại đây.

Theo nội dung clip, đoàn du khách gồm khoảng 30 người, ngồi trên 6 bộ bàn ghế nhựa đặt tại bờ biển Hải Tiến. Khi ăn uống xong, đoàn khách đứng dậy tính tiền thì xảy ra tranh cãi với chủ nhà hàng.

{keywords}
Hiện trường quán và người đàn ông được cho là chủ quán bị tố " chặt chém" khách du lịch 500.000 đồng bàn ghế khi ngồi uống nước.

Một người đàn ông trong đoàn nói rằng trước khi vào ngồi bàn (đoàn có gọi hơn 400.000 đồng tiền nước) thì không được chủ quán thông báo phải thuê bàn ghế. Còn một người phụ nữ được cho là người của nhà hàng lại khẳng định đã thông báo trước giá thuê một bộ bàn ghế là 50.000 đồng/giờ (du khách ngồi hơn 1 giờ nên tính 100.000 đồng/bộ). Sau một lúc tranh cãi, một người đàn ông có lời lẽ đẹ dọa “bây giờ anh có trả không, hay là như nào?", “anh đừng giở trò với bọn tôi”.

Cuối đoạn clip, đoàn du khách phải trả 500.000 đồng tiền thuê bàn ghế rồi mới được ra về.

Hạ Long: Chặt chém 2 triệu đồng/kg đỗ ngự

Ngày 29/4, Công an phường Bãi Cháy đã bắt giữ hai đối tượng Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan, thường trú tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh.

{keywords}
Tang vật đỗ ngự mà cơ quan công an thu giữ trong vụ "chặt chém" khách du lịch

Cả 2 đối tượng trên đã bán cho chị Trần Thị T., khách du lịch, 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg trong khi giá mua vào chỉ 100.000 đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo.

Sự thật thông tin đĩa "lạc luộc vàng" giá 10 USD ở Hải Phòng

Theo thông tin được chia sẻ trên Facebook, có 2 du khách nước ngoài đi phà Gót để ra đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng). Trên phà này, người bán hàng có bày lạc luộc ra các đĩa để bán, và 2 du khách này đã phải trả 10 USD (tương đương khoảng 230.000 đồng) cho người bán hàng vì trót ăn vài hạt. Thông tin trên đã gây bức xúc trong cộng đồng.

{keywords}
Thông tin không chính xác đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bị cả tin.

Tuy nhiên, ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết trên báo Người đưa tin:  "Qua xác minh không hề có sự việc trên. Có 2 du khách nước ngoài mua lạc luộc trên phà nhưng được bán giá đúng quy định chứ không có chuyện lợi dụng hoạt động du lịch để trục lợi của khách hàng".

Ông Ngọc Sơn, trú tại Hải Phòng, du khách chứng kiến toàn bộ vụ việc, khẳng định trên báo Người đưa tin: “Ngày 29/4 chúng tôi lên phà Gót ra Cát Bà. Tôi cùng một số người nữa ghé quầy nước trên tầng 2. Trong đó có hai vị khách nước ngoài như trong bức ảnh được đăng tải. Họ có ăn một đĩa lạc luộc, uống nước và có lấy tờ 10 USD để trả tiền. Bà bán hàng còn quay ra hỏi tôi trả lại họ bao nhiêu tiền Việt thì đủ. Đĩa lạc chỉ có giá 15.000-20.000 gì đó chứ không phải là 10 USD như đã phản ánh”.

Du khách tố taxi Đà Lạt "chặt chém", dọa đánh khách

Phản ánh đến báo Dân trí, ông T.V.T (Hà Nội) cho biết, nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ông và gia đình có chuyến du lịch tại Đà Lạt trong 4 ngày. Khoảng 19h30 ngày 29/4, sau khi đi ăn tối trên đường Nguyễn Văn Cừ, ông T. có gọi taxi biển số 49A - 020... của hãng R. về một khách sạn tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

{keywords}
Taxi bị tố "chặt chém" du khách

“Vừa lên xe, tài xế nói chạy khoán 150.000 đồng, tôi nói xe có công tơ mét, cứ theo đồng hồ mà tính tiền. Anh tài xế tỏ thái độ không bằng lòng, quá trình chạy anh ta có vẻ hằn học, lạng lách, vượt ẩu rất nguy hiểm khiến gia đình tôi lo lắng”, ông T. nói.

Theo ông T. khi xe về đến khách sạn, đồng hồ tính tiền chỉ báo 78.000 đồng, tuy nhiên lái xe này đã đòi trả lên đến 150.000 đồng. Khi gia đình ông T. ý kiến, thì người lái taxi này cự cãi thậm chí đòi lao vào hành hung ông T. Rất may, lực lượng bảo vệ khách sạn đã vào can thiệp kịp thời.

Liên quan đến vụ việc, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã yêu cầu hãng taxi xử lý nghiêm khắc tài xế V. nếu xác minh được hành vi làm ảnh hưởng tới du khách cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tái diễn tình trạng "chặt chém" ở Đồ Sơn, Hải Phòng

Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị, ngay tại lối vào khu II Đồ Sơn (Hải Phòng) là một bãi trông xe rộng khoảng vài ngàn m2 do UBND phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn quản lý. Nhưng trái ngược với giá vé đã được niêm yết 30.000 đồng/lượt/120 phút, nhân viên xé vé đã thu gấp 2-3 lần so với giá quy định.

{keywords}
 Giá vé 30.000đồng/lượt/120 phút, nhưng thực tế nhân viên xé vé thu cao hơn quy định.

Dịp 30/4-1/5 năm nay, bãi biển Đồ Sơn khá đông khách du lịch. Nhưng về giá cả, ăn uống thì bị làm giá lên gấp nhiều lần. Đơn cử, một quả dừa được các cơ sở kinh doanh bán với giá 50.000-70.000 đồng; một lon nước ngọt, chai bia bán với giá từ 20.000-30.000 đồng; cua biển có giá 700.000-800.000 đồng/kg.

Nếu các năm trước tại bãi biển chính các cơ sở kinh doanh không được mang ô dù xuống biển thì năm nay ô dù lại thoải mái được cài cắm tại bờ biển. Một chiếc ô với 2 chiếc ghế được thu với giá 30.000 đồng.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)