Man City sang Việt Nam trong chuyến thi đấu giao hữu trước mùa giải mới và sẽ có trận đấu với ĐTQG Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 27/7 trên sân Mỹ Đình. Đây là một sự kiện lớn vì Man City mới là đội bóng chơi ở giải Ngoại hạng Anh thứ hai đến Việt Nam sau Arsenal năm 2013. Và mặc dù thiếu vắng nhiều hảo thủ như Yaya Toure, Aguero hay Kompany thì đội hình Man City vẫn rất sáng láng với các ngôi sao như Joe Hart, Nasri, Silva, Navas hay tân binh Sterling...
 
Trước một trận đấu như thế này thì không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện vé chợ đen, và năm nay vé còn được rao bán đầy rẫy trên Facebook. Mặc dù vậy vé chợ đen còn thấp hơn cả giá gốc, với mức giá khoảng 3.000.000 đồng cho cặp vé khán đài A, 1.500.000 đồng cho vé khán đài B và 600.000 cho vé khán đài D. Mức giá này giống như cắt lỗ nếu so với giá gốc, 1.800.000 đồng cho vé khán đài A, 1.500.000 cho vé khán đài B, 1.000.000 và 600.000 cho 2 khán đài còn lại. Lý do bán được đưa ra tất nhiên thường là có việc bận không đi xem được hoặc thừa vé...
 
 
Mặc dù thấp hơn so với giá gốc như vậy, xét đến cả yếu tố vé khán đài A đắt nhất nhưng có góc nhìn tốt nhất, nhưng vé Man City có vẻ không được mấy ai để tâm, ít nhất là không thấy mấy ai "Reply". Nếu có trả lời thì hầu hết cũng là những câu như "bác đốt bếp lò đi cháy tốt lắm đấy", hoặc "để đó muối luôn đi"... Không rõ đến gần giờ thi đấu thì thế nào, nhưng rõ ràng vé Man City đang "ế", có thể cũng một phần vì các ngôi sao Man City bị chê là "chảnh"...