George Ashman, hiện 5 tuổi, chào đời với một vết bớt đỏ khá lớn
trên trán và mẹ bé là Karen, 33 tuổi, sợ rằng cậu bé sẽ phải hứng chịu sự trêu
chọc suốt đời.
Do đó, khi lên 4, Ashman đã trải qua một cuộc phẫu thuật để căng lớp da bình thường trên trán nhằm gỡ bỏ bớt và có được một lớp mô mới không bị nhiễm bẩn.
Các bác sĩ đã quyết định chữa trị cho cậu bé có cái bớt khá lớn trên mặt bằng cách cấy sừng lên trán Ashman. Theo đó, bác sĩ cấy hai miếng mở rộng mô dưới da, vốn được thổi phồng dần dần khiến chúng giống hệt như 2 chiếc sừng của ác quỷ.
Sau 4 tháng, miếng ghép được gỡ bỏ và cái bớt được cắt bỏ, cho
phép da mới tự liền với nhau và trên trán của Ashman chỉ còn một vết sẹo nhỏ như
kiểu sẹo của Harry Potter.

Karen ở Radstock, Somerset (Anh) nói: 'Lần đầu tiên, khi tôi thấy miếng cấy dưới da tôi không nói nên lời. Nó to hơn tôi tưởng tượng và được đặt ở trên cái trán nhỏ bé của Ashman như hai cái sừng. Đứa trẻ đáng yêu, có khuôn mặt thiên thần nhìn giống như ác quỷ. Tuy nhiên, tôi thực sự tự hào về sức mạnh mà Ashman đã thể hiện suốt thời gian đó".
George chào đời năm 2006 với một cái bớt u huyết quản. "Ngay
khi bé chào đời, tâm trí tôi đã lao về phía trước tới 10 năm. George sẽ là đứa
trẻ không có bạn bè, rồi không có bạn gái". Năm 2009, tôi đưa con tới bệnh viện
Great Ormond ở London để bắt đầu xóa bỏ bớt.

Năm ngoái, các bác sĩ đã cấy hai cái bao có thể bơm phồng dưới đường chân tóc của bé ở hai bên trán. Trong 4 tháng, họ thổi dần cái bao bằng dịch tự nhiên của cơ thể cho tới khi da căng đủ để vươn qua cái bớt khi nó được cắt bỏ. Trong suốt 4 tháng được trồng sừng, George là tâm điểm những lời trêu chọc ác ý của người qua đường. "Bọn trẻ lởn vởn ở góc đường cười cợt và chỉ trỏ", Karen kể.
Đến tháng 4 năm nay, George được phẫu thuật cắt bỏ bớt và da mới của bé đã phủ qua chỗ đó. Bé chỉ còn một cái sẹo nhỏ ở nơi mà trước đó là vết bớt và bắt đầu tới trường với bạn bè.
- Hoài Linh (Theo DailyMail)