
Thú vui... đánh vợ
Tác giả của bức thư đẫm nước mắt là Nguyễn Thị Như Quỳnh, con gái bà Nguyễn Thị
Bé (57 tuổi) và ông Nguyễn Viết Quang (63 tuổi), trú tại khối 4, thị trấn Đức
Thọ, huyện Đức Thọ.
Trong lá thư, Quỳnh trình bày, sở dĩ viết thư kêu cứu đến các cơ quan chức năng
vì không thể chịu đựng thêm được nữa cảnh bố đánh đập mẹ như thú vật.
Trong ký ức về tuổi thơ của
Quỳnh và 3 người em luôn bị ám ảnh bởi những trận đòn mà ông Quang ra tay với
người mẹ tần tảo của mình.
![]() |
| Bà Bé vẫn đang thất thần sau lần bị chồng hành hạ vào đêm 2/2 vừa qua. |
“Cứ rượu vào là ông đánh mẹ con em rồi ông đập phá hết đồ đạc trong nhà. Thậm chí mua xăng về đốt nhà cũng có nữa. Đến bây giờ dấu vết đốt nhà vẫn còn lưu lại trong gia đình em. Cùng cực lắm bọn em mới chọn giải pháp nhờ báo chí vào cuộc giúp đỡ mẹ con em. Cứ thế này có ngày ổng giết mẹ mà chúng em chẳng hề hay biết”, Quỳnh viết.
Khi mà 4 chị em lớn lên, Quỳnh
lập gia đình, còn những người em cũng học hành giỏi giang ra với xã hội, những
tưởng ông Quang sẽ tu tâm dưỡng tính nhưng rồi, chứng nào tật đó. Ông Quang lại
tiếp tục hành hạ bà Bé khi mà 4 đứa con không còn ở nhà.
“Tối ngày 3/2/2012 em đang ở phòng trọ tại Đồng Nai thì nhận được tin ở nhà mẹ
em bị bố em khóa cửa lại đánh đập dến nỗi phải leo qua nhà hàng xóm mới chạy
thoát ra ngoài được và nhờ hàng xóm (ông Tuệ, Phó trưởng CA huyện) đưa mẹ em vào
bệnh viện Đức Thọ.
Tại đây bệnh viện cho biết mẹ em bi đánh thủng màng nhĩ và bi chấn thương ngoài
tay chân, mặt mũi. Khi xảy ra sự việc thì 4 chị em em đều ở xa nhà không hề biết
có chuyện gi xảy ra ở nhà”, Quỳnh kể lại lần đánh vợ mới đây nhất của ông Quang.
Một điều khiến Quỳnh rất bức xúc khi trình bày trong thư là việc hành hạ vợ con
đã diễn ra trong 28 năm trời.
Tổ dân phố, chính quyền cơ sở, huyện và công an đều biết nhưng không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Những lần tạm giữ rồi phạt hành chính chẳng đủ làm ông Quang bỏ “thói quen đánh vợ.
“Chị ơi gia đình em phải chờ đợi
nhự thế nào và chờ đến bao giờ. Trong khi đó tình trạng bố em đánh đập mẹ con em
đã kéo dài 28 năm trời rồi. Lần nào mẹ con em cũng vác đơn tố cáo khiếu nại đi
xã, đi huyện và lần nào cũng là chờ đợi...
Mẹ em cũng đã nhiều lần viết đơn xin li dị, trát tòa án gọi bố em bao nhiêu lần
cũng lại là tình trạng đóng cửa cố thủ trong nhà như hiện nay. Chẳng lẽ không
còn một lối thoát nào cho mẹ em sao? Giờ bọn em biết kêu ai, nhờ ai giúp đỡ bây
giờ. Chính quyền địa phương, công an xã cũng như công an huyện họ cũng biết rất
rõ tình trạng gia đình em mà sao thế?
Nghĩ bi quan có ngày mẹ chết mà con cái không hề biết gì chị ơi. Trong khi đó ở
sát vách nhà em là nhà phó trưởng công an huyện, đối diện đi vài bước chân là
nhà chủ tịch huyện chị à. Mà sao vẫn bế tắc thế này”. Bức thư của Quỳnh có đoạn
viết.
Xem xét khởi tố vụ án
Ngày chúng tôi tìm về thị trấn Đức Thọ để kiểm chứng thông tin trong lá thư thì
ông Quang, nhân vật mà Quỳnh tố cáo đã bỏ trốn sau nhiều ngày cố thủ trong nhà
sau lần đánh vợ thủng màng nhĩ.
Hàng xóm láng giềng, tổ dân phố
ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà Bé và bức xúc với người chồng vũ phu.
Người đàn bà bị chồng đánh đập trong 28 năm trời xuất hiện trong bộ dạng tiều
tụy, thất sắc. Những vết thương sau lần tra tấn vẫn còn hằn in trên thân thể.
“Tối hôm đó, ông ấy kéo tôi vào nhà khóa cửa lại rồi đẩy tôi ngã xuống. Ông đánh
đập, dẫm đạp lên người tôi chừng. Đau đớn, tôi cố kêu hàng xóm cứu nhưng không
được. Chỉ nhân lúc ông sơ hở tôi chạy lên tầng, thoát ra từ cửa trên sang nhà
hàng xóm, rồi được hàng xóm đưa đi cấp cứu” – bà kể lại trong nước mắt.
28 năm sống cùng với ông Quang cũng là chứng đó năm bà bị hành hạ. Bà chẳng nhớ
nỗi lần vừa rồi là lần thứ bao nhiêu bà bị chồng đánh. Bà nhớ, có lần bị ông
Quang nhận xuống hồ nước suýt chết, có lần chồng tạt cả nồi nước sôi vào con
gái.
Ngoài hành hung mẹ con bà Bé, ông Quang còn thường xuyên đập phá tài sản, trong đó đỉnh điểm là trong một cơn nổi giận người đàn ông này đập vỡ tới 24 két bia. Sức người có hạn, với sự ủng hộ của các con, bà đã viết đơn ly hôn để mong thoát khỏi kiếp đau khổ.
![]() |
| Lá đơn xin ly hôn của người đàn bà khốn khổ |
Ông Lê Anh Biểu, bí thư khối phố 4 cho biết, khối phố đã nhiều lần họp, nhiều
lần đến nhà hoặc mời ông Quang lên để giải bày, khuyên can, nhưng ông ấy không
những không nghe, còn mạt sát, dọa dẫm.
Là người sống gần nhà bà Bé trong nhiều năm qua nên ông Võ Công Hàm, Chủ tịch
UBND huyện Đức Thọ cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình này và việc hành hạ vợ của
ông Quang.
Theo ông Hàm, chính quyền, công an đã nhiều lần xử lý, thậm chí có lần bắt giam 3 ngày. Năm vừa qua thấy ông Quang có thay đổi, những tưởng ông từ bỏ nhưng rồi lại gây ra vụ việc vừa qua.
Ông Hàm cho biết thêm, sau lần đánh vợ vừa rồi, tôi có chỉ đạo cho lực lượng công an đến nhưng Quang khoá cửa cố thủ trong nhà. Do không đủ cơ sở để phá cửa nên chưa thể bắt ông ấy được.
Hiện nay ông Quang đã đi khỏi địa
phương, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng công an đang tiến hành giám định, nếu
thương tật đủ 11% thì sẽ khởi tố xử lý.
“Nếu thương tật dưới 11% thì chỉ có thể xử lý hành chính thôi, không có cớ để xử
lý. Việc gia đình nên rất khó xử lý”, ông Hàm nói.
Còn ông Nguyễn Xuân Chính, Trưởng CA huyện Đức Thọ thì cho biết, ngay hôm khi
xảy ra sự việc thì đã có gần 10 công an huyện và thị trấn đến nhưng ông Quang
khoá cửa cố thủ trong nhà.
“Ông này rượu vào thì khùng lắm.
Trước đây thì hành hạ vợ thường xuyên, sau lần bị công an bắt thì thấy có chuyển
biến tích cực hơn nhưng rồi Tết nay lại trở lại”.
“Việc ông Quang hành hạ vợ đã là vấn đề nhức nhối lâu nay. Nhiều lần chúng tôi
muốn xử lý hình sự nhưng không đủ căn cứ. Lần này sau sự việc vừa rồi, tiếp nhận
đơn tố cáo chúng tôi đã cho giám định thương tật nếu đủ căn cứ thì sẽ khởi tố vụ
án”, ông Chính nói.
Duy Tuấn

