- Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Phận người không quốc tịch ở xóm Việt kiều về hoàn cảnh khó khăn của những người Việt kiều Campuchia hồi hương, đã có nhiều bạn đọc đồng cảm chia sẻ.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Các em nhỏ xếp hàng nhận quà

Ngày 21/9 chúng tôi đã trao 75 phần quà bánh kẹo cho trẻ em và 25 phần quà là gạo, đường, bột ngọt… cho các hộ dân ở xóm Việt kiều (đường DT, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An).

Nghe đến xóm Việt kiều, có lẽ nhiều người có thể nghĩ rằng đây là một xóm giàu có, nhưng trái lại xóm Việt kiều Campuchia này lại rất khó khăn. Thậm chí người dân nơi đây còn không có giấy tờ tùy thân, không biết đích xác quê hương bản quán mình ở đâu.

{keywords}
Trao quà cho người dân

Những đứa trẻ nhỏ thó lem luốc, đầu trần, chân đất, thậm chí có đứa còn ở truồng chơi đùa quanh bãi đất trống ở xóm. Ban ngày đa phần chỉ có những đứa trẻ ở nhà tự chơi với nhau, cha mẹ chúng hoặc đi cắt lục bình về bán hoặc đi giăng lưới kiếm cá ăn. Những đứa trẻ nô đùa thoải mái không có người ngăn cấm nên khi chơi trên bờ chán chúng lại rủ nhau xuống ruộng tắm.

Khi chúng tôi tới, bọn trẻ xúm lại chỉ trỏ, nói nói cười cười và như chờ đợi một điều gì đó. Thấy chúng tôi cầm máy ảnh mấy đứa nhỏ nhao nhao, chú ơi chụp hình cho con đi. Khi chúng tôi hỏi chuyện một bé gái tên Võ Thị Kiều thì thật ngỡ ngàng khi bé cho biết nhà mình có tới 10 anh chị em. Bé Kiều là thứ 9 năm nay 10 tuổi, nặng 19kg và vẫn đang học lớp 1. Bé Kiều cho biết nhà em có 3 chị em cùng học chung lớp 1.

{keywords}

{keywords} 

Vui mừng khi nhận được quà

Các em nhỏ ở đây hầu hết không được đến trường và chỉ được học ở lớp tình thương buổi tối từ 6h-8h30 hằng ngày. Lớp tình thương này do các chú bộ đội biên phòng lập ra để dạy xóa mù chữ cho trẻ em nơi đây. Không kể tuổi tác, cứ cháu nào chưa biết chữ đều được nhập học vì vậy độ tuổi trong lớp cũng chênh lệch khá nhiều, em lớn nhất 15 tuổi và nhỏ nhất 7 tuổi. Thậm chí trong một gia đình có ba chị em cùng theo học lớp này.

{keywords}
Những túp lều tạm bợ của người dân xóm việt kiều

Theo anh Tư chia sẻ, gia đình anh sống bằng nghề chài lưới ở Biển Hồ nhiều năm nay rồi từ đời cha đến đời con và giờ là cháu quanh năm lênh đênh trên Biển Hồ nên các cháu đều bị thất học. Cách đây vài năm, việc đánh bắt không đủ sống nhiều hộ gia đình quay trở về Việt Nam, ai còn thuyền thì ở dưới sông, ai không còn thì dựng tạm những túp lều ven sông tá túc. Từ ngày các bé về đây cũng được các chú bộ đội dạy chữ, tất cả đều được miễn phí.

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Cuộc sống của các bé trong xóm việt kiều

Theo thầy Nguyễn Đoàn Công Phương cho biết: Đây là một lớp học đặc biệt dành cho các em nhỏ ở xóm Việt kiều Campuchia. Lớp học bắt đầu từ 6h -8h30 tối hằng ngày vì ban ngày các em còn phải theo cha mẹ đi cắt lục bình, bán vé số… Độ tuổi các em trong lớp cũng chênh nhau khá lớn em lớp nhất 15 tuổi và em nhỏ nhất 7 tuổi, thậm chí một gia đình có 3 em cùng học lớp này.

Chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Châu Anh Trưởng VP luật sư Châu Anh và cộng sự trong một chuyến công tác cũng đã đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Nguyễn Thị Ngọc Điệp (xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) với số tiền hơn 4 triệu đồng. Đây là hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã đăng tải trên Báo VietNamNet.

Đức Toàn