- Ngưỡng mộ những võ sư trình diễn Sơn Đông mãi võ, song khi chứng kiến một tiết mục mà người chơi lỗ mũi bị đóng đinh, miệng hát tình ca thì giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc lại lắc đầu quầy quậy: không hay. 

Mới chỉ đi tới tập 4, song Vietnam's Got Talent phiên bản Việt đang ngày càng chứng tỏ "nội lực" gây bất bình cho công chúng không chỉ bằng những tiết mục thường thường bậc trung thay vì những tài năng thực sự, mà còn bằng chính cách nhận định khác người của người cầm cân nảy mực.

Bỏ qua những hành động kỳ quặc của giám khảo Thúy Hạnh ở những tập trước khi chị tự cho phép mình nhiều lần thay mặt các đồng nghiệp nhấn chuông phản đối trước mỗi tiết mục không thích, mặc cho chủ nhân của chiếc chuông quyền lực vẫn đang ở trạng thái yên lặng, thì ở tập 4 được phát sóng trên truyền hình ngày hôm qua, nữ giám khảo này còn chứng minh thêm một khả năng khác của mình: đi lạc đường.

Lần đầu tiên trong Vietnam's Got Talent, "nhà đài" phải đóng dấu "không được làm thử theo dưới mọi hình thức" bên dưới tiết mục trình diễn. Sự nghiêm khắc nhắc nhở này được dành riêng cho thí sinh Hữu Tùng, đến từ Bắc Ninh, khi anh này chọn phần thi tài năng "hát hay là chết". Nhờ nghệ sĩ Thành Lộc kiểm tra độ chân thật của chiếc đinh ốc dài 7cm với đầu đinh nhọn hoắt, thí sinh này sau đó một tay kê đầu đinh vào lỗ mũi, tay kia cầm micro gõ vào phần mũ đinh, đóng sâu vật thể này vào bên trong hốc mũi, cho đến khi chiếc đinh chỉ còn thòi ra bên ngoài một đoạn ngắn, đủ để người khác nhìn thấy chiếc đinh đang thập thò một cách đáng sợ trên gương mặt của anh.

Cũng với thái độ bình thản, anh này ngay sau đó cất cao giọng hát một ca khúc đang làm mưa gió trên thị trường nhạc Việt. Giọng hát còn phô chênh, khó nuột nà bởi sự khó chịu của chiếc đinh đang đóng chặt lỗ mũi, có lẽ vì điều này mà Tùng chưa thể thuyết phục tất cả ba vị giám khảo đang ngồi ghế nóng. Song màn trình diễn "độc nhất vô nhị" của thí sinh có nickname Tùng John nổi tiếng cộng đồng mạng đã khiến hầu hết khán giả chứng kiến phải lắc đầu lè lưỡi. Rất nhiều cái đầu phải quay đi nơi khác bởi không dám nhìn thẳng vào cách đóng đinh kinh dị của chàng trai 17 tuổi. Nhưng cũng từng đó gương mặt phải chăm chăm nhìn anh khi chứng kiến một người tưởng như cận kề cái chết, lại vẫn có thể hồn nhiên cất tiếng hát chẳng hề hấn gì.

Chẳng ngại mắt chữ O, miệng chữ A khi thể hiện sự ngưỡng mộ trước một gia đình 4 người gồm cha mẹ và hai con có "tài năng" nhảy chachacha, giám khảo Thúy Hạnh lại rất bình thản khi chứng kiến màn thi tài của thí sinh Hữu Tùng. Cựu mẫu Thúy Hạnh đánh giá cao việc luyện tập để nhảy chachacha 4 người cùng lúc, hơn là việc một người dám treo mạng sống lên sợi tóc mà vẫn hồn nhiên cất cao tiếng hát. "Tôi thấy giọng hát của bạn bình thường, vì thế tôi không đồng ý để bạn đi tiếp vào vòng trong", nữ giám khảo nhận định. Điều đó cũng giống như Thúy Hạnh đang kỳ vọng sẽ được chứng kiến một tài năng vừa có khả năng vừa đùa giỡn với thần chết, lại vừa cùng lúc hát hay ít nhất cũng phải như Mr Đàm?

Sẽ bình thường nếu giám khảo Thúy Hạnh coi đây là một màn trình diễn thảm họa kinh dị, và chị lắc đầu không đồng ý bởi không muốn cổ xúy "người người đâm chọc, nhà nhà đâm chọc". Tuy nhiên, thay vì nói đó là một tiết mục đáng sợ khiến chị không đồng ý, nguyên nhân cựu mẫu này đưa ra "giọng hát của bạn bình thường" để từ chối Tùng lại khiến người ta ngơ ngác hỏi nhau: đây cuộc thi Tìm kiếm tài năng hay là cuộc thi Tìm kiếm giọng hát hay?.

 
Thúy Hạnh: "Giọng hát của bạn không có gì đặc biệt"

Đồng cảm với "lối đi" của Thúy Hạnh, giám khảo Thành Lộc cho rằng: "Tôi cũng không thấy giọng hát của bạn có gì đặc biệt". Mặc dù sự đặc biệt này đã được nhạc sĩ Tường Văn giải thích trước đó, rằng nó được ghép với nhau bởi hai thứ tài "không liên quan", nhưng chính vì thế mà nó trở nên ấn tượng. Hay ít nhất, tiết mục ấn tượng cũng bởi chủ nhân của nó đã chứng minh được khả năng vừa có thể đánh đu với mạng sống, lại vừa đầy ắp sự lạc quan yêu đời. Tuy nhiên, một phiếu ủng hộ của vị giám khảo khách mời cũng chẳng thể nhờ đó mà làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của bộ đôi Thúy - Lộc. Trong tập phát sóng trước đó, để giải thích cho câu "Tôi đồng ý" trong phần trình diễn đu xà đơn của cụ ông 71 tuổi, Thành Lộc cho hay: "Đối với tôi, những gì người khác làm mà tôi không làm được thì được gọi là tài năng". Vậy với phần trình diễn bị coi là không tài năng của thí sinh Hữu Tùng, có thể hiểu là bản thân Thành Lộc đủ khả năng để vừa đâm đinh vào mũi, vừa hát tình ca?

Mới đây, trong một bài trả lời phỏng vấn, nghệ sĩ Thành Lộc khẳng định, khán giả Vietnam's Got Talent đang hơi phấn khích quá đà và có vẻ đòi hỏi hơi nhiều, bởi "sân chơi này là của chúng tôi, vì thế mọi người phải theo luật của chúng tôi". Như vậy nghĩa là, với luật chơi đi đường tắt của Thành Lộc và Thúy Hạnh, có vẻ như Vietnam's Got Talent tổ chức ra chỉ với mục đích để các giám khảo có đất diễn và được thể hiện quyền tự sướng?

Tú Trung