{keywords}

Ba giờ sáng - nghe tiếng người đi chợ
Quang gánh rộn ràng giữa những bán và mua..
Ba giờ sáng - Ngụm cà phê - người thợ
Sắp tan ca khi giấc ngủ chợt ùa...

Ba giờ sáng - tiếng xe bò lộc cộc
Cùng trúc, tre - một hướng đến nội thành
Ba giờ sáng - khúc nhạc gà eo óc
Gáy từng hồi gọi dậy mái nhà tranh

Ngày khởi động vào lúc ba giờ sáng
Người khởi hành cùng ngày tháng mưu sinh
Không làm thợ - cũng chẳng hề mua, bán
Lúc ba giờ - Thơ thức đón bình minh.

Đỗ Anh Thư

Hà Nội trong tôi

Hà Nội trong tôi

Hà Nội luôn trong trái tim của những người con đất Việt. Một Hà Nội đẹp với lãng đãng sương giăng Tây Hồ. Một Hà Nội đẹp với mùa Thu tỏa nắng và những danh thắng trầm mặc...lắng đọng trong thơ và nhạc.