{keywords}
Ảnh: Phong Hoang

Chiều tà dần xế bóng

Mặt trời đỏ chói chang

Tròn như quả cầu lửa

Treo lơ lửng không trung

Rồi lặn dần xuống biển

Một con tàu lướt sóng

Dọc theo đường chân trời

Không gian nhuộm màu tím

Mờ mờ trong chơi vơi

Ánh trăng lên bàng bạc

Sóng nhè nhẹ vỗ bờ

Đá lô nhô giỡn sóng

Đôi tình nhân im lặng

Chìm sâu vào màn đêm.

Trung Thành

TÔI MƠ

TÔI MƠ

Thi Ngọc Lan là cây bút nữ hiện sống và viết tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thơ chị gần gũi với đời sống, được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Đặc biệt là những trăn trở về cuộc đời, tình người...