Tặng NSUT Diệu Hương

{keywords}

Em hát về quê mẹ "chiều Hiền Lương"
Nơi dòng sông xưa đôi bờ thương nhớ
Ơi quê mình trong đạn bom bão lửa
Vẫn thuỷ chung, son sắt ân tình.

Có phải đất quê gian khổ hy sinh
Để hôm nay giọng hát em ngọt ngào đằm thắm
Quảng Trị ơi vẫn gió lào cát trắng
Em là dòng sông tưới mát bãi bờ.

Tiếng hát em gọi những chiều mơ
Cho sóng hát thuyền về cá nặng
Cho lúa lên hương, ngọt ngào chiều nắng
Cho tình yêu bảy sắc cầu vòng...

Về Hiền Lương về mảnh đất thân thương
Về đất quê để cùng hoà giọng hát
Gọi hoa thắm, gọi ngọt ngào tình đất
Cho tình yêu như nắng mới đong đầy.

18/4/2021

Tố Vân