Dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư tại số 628 – 630 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.HCM. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (Công ty Sài Gòn Vi Na) làm chủ đầu tư.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty Sài Gòn Vi Na, đồng thời thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả tại dự án này. 

Theo đó, với hành vi xây dựng không phép, UBND Thành phố buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ tầng hầm B1, B2 với tổng diện tích 25.049,8m2; tháo dỡ diện tích vi phạm tại tầng trệt của các block A, B, C, D và nắp hầm mở rộng với diện tích 9.700m2. 

Theo quy định, mọi chi phí thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị cưỡng chế chi trả cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. 

 

{keywords}
Quyết định xử phạt

UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư dự án sai phạm tại qận 5 tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, có kết quả hoàn thành của UBND quận 5. Nếu quá 15 ngày kể từ khi ban hành quyết định mà chủ đầu tư không chấp hành thì giao UBND quận 5 chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra Sở Xây dựng xác định vị trí vi phạm theo hồ sơ để tổ chức cưỡng chế theo quy định. 

“Cho đến khi toàn bộ nội dung quyết định này được thi hành, bất động sản tại địa điểm tổ chức cưỡng chế thi hành bị phong toả tình trạng pháp lý theo quy định”, quyết định của UBND TP.HCM nêu rõ. 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án đối với Công ty Sài Gòn Vi Na của UBND TP.HCM như nói trên căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính được UBND phường 1, quận 5 lập ngày 23/1/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại báo cáo số 2223/BC-SXD-TT ngày 27/2/2019. 

Công trình trái phép trên khu đất 5.800m2 của 'quan' quận Thủ Đức và người thân

Công trình trái phép trên khu đất 5.800m2 của 'quan' quận Thủ Đức và người thân

Các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép của ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức và người thân tồn tại nhiều năm khiến người dân hết sức bất bình..

Phương Anh Linh