Natalie Schlater, đến từ Stockholm, Thụy Điển phải hứng chịu những chỉ trích sau khi đăng tải bức ảnh trong bộ bikini trắng nhìn ra cánh đồng lúa ở Canggu, Bali.

Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ chính là chú thích của tấm ảnh.

‘Nghĩ về cuộc sống khác biệt giữa tôi và người nông dân đang làm việc trên cánh đồng lúa kia mỗi sáng’, Natalie viết.

{keywords}
Bức ảnh của Natalie Schlater trên Instagram

Cô gái có khoảng 12 nghìn người theo dõi trên tài khoản Instagram đã khiến người xem tức giận. Họ cho rằng, cô đang khoe khoang và xem thường công việc, cuộc sống của những người nông dân.

‘Người nông dân trồng lúa có lẽ hài lòng hơn với cuộc sống của họ’, một người bình luận.

‘Đây là một trong những sự so sánh tồi tệ nhất tôi từng thấy’, một người khác nhận xét thêm.

Trước những lời chỉ trích, Schlater khẳng định cô bị hiểu lầm.

‘Tôi rất ý thức về những đặc quyền của mình và tôi biết ơn tất cả những gì tôi có trong cuộc sống. Tôi nhận ra người dân Indonesia chăm chỉ và không bao giờ tỏ ra vô lễ với họ’, cô viết.

‘Tôi rất xin lỗi nếu tôi làm tổn thương bất cứ ai. Tôi luôn yêu người dân Indonesia, văn hóa và thái độ của họ đối với các du khách đến thăm đất nước mình', Natalie Schlater nói thêm.

Blogger du lịch cũng khẳng định cô đã phải làm việc cực kỳ chăm chỉ để tiết kiệm đủ tiền cho chuyến đi này vì cô cũng không phải là người giàu có.

'Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi ước mình sẽ nói khác đi', cô gái trẻ viết thêm.

Indonesia là nước sản xuất gạo lớn thứ ba trên thế giới. Theo Bored Panda, trồng lúa là nguồn sinh kế của 20 triệu hộ gia đình, khoảng 100 triệu người dân nơi đây.

Hướng dẫn viên chèo kéo, nài ép khách du lịch mua đồ tiêu tốn gần 70 triệu đồng

Hướng dẫn viên chèo kéo, nài ép khách du lịch mua đồ tiêu tốn gần 70 triệu đồng

Nhóm khách du lịch tố cáo đã bị hướng dẫn viên chèo kéo, nài ép mua đồ tại các cửa hàng địa phương, tiêu tốn gần 70 triệu đồng.

Nam Phương (Theo Herald Sun)