{keywords}
Đường mai nằm trong hoạt động của Lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020 do Nhà Văn hóa thanh niên TP.HCM tổ chức, vừa khai mạc sáng 9.1. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức thu hút đông đảo dân chúng tham gia
{keywords}
Đường mai rực rỡ và phố ông đồ ấn tượng dọc hai tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn mặt tiền Nhà Văn hóa Thanh niên) thu hút đông đảo các thiếu nữ đến chụp ảnh, check in
{keywords}
Dịp cuối tuần những ông bố bà mẹ cũng đưa con đi dạo phố ông đồ, ngắm vườn mai để tận hưởng không khí Tết đang cận kề
{keywords}
Những đứa trẻ trong trang phục áo dài sặc sỡ xuống phố
{keywords}
Thiếu nữ rạng rỡ chụp ảnh cùng đường hoa mai
{keywords}
Bạn trẻ đến với đường hoa còn được chụp hình trong khung cảnh tái hiện không gian 4 làng nghề truyền thống của Việt Nam là làng gốm, làng mây, làng hương và làng lụa
{keywords}
Ông đồ lại được dịp "vào mùa" khi vẽ chữ thư pháp, câu đối, tên cho du khách, tuỳ yêu cầu mà mỗi bức có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn
{keywords}
Du khách tây cũng thử trải nghiệm với thư pháp Việt
{keywords}
Thiếu nữ tạo dáng bên đường mai lưu giữ những khoảnh khắc ngày xuân
{keywords}
Phố ông đồ cùng đường mai luôn là nơi yêu thích ở TP.HCM mỗi khi xuân về để các cô gái thoả sức chụp ảnh
{keywords}
Dịch vụ vẽ thư pháp lên bao lì xì cũng đắt khách
{keywords}
Những bức tranh thủy mặc cũng được bày bán trên phố ông đồ
{keywords}
Xuân về trên gương mặt rạng ngời của các thiếu nữ
{keywords}
Những gia đình lưu giữ khoảnh khắc bên đường mai
{keywords}
Ngày cuối tuần đông đảo người dân đến Nhà văn hoá Thanh Niên để chụp ảnh 
{keywords}
Mai vàng trải dài bên đường Phạm Ngọc Thạch thu hút đông đảo du khách ghé qua
{keywords}
Người đi đường cũng bị hấp dẫn bởi những cành mai vàng rực

 

{keywords}
Những cành mai đã tạo không khí cho ngày xuân ở TP.HCM
{keywords}
Sắc xuân rộn ràng trên đường hoa nhà văn hoá Thanh niên. Đường mai và phố ông đồ còn kéo dài đến Mùng 5 Tết.

T.Tùng