Đó là một phần trong đám cưới được tổ chức tại Ấn Độ hồi tháng 3/2020 của chị Lại Ngọc Lan Hương và anh Suraj.

Khi làm thủ tục kết hôn, Lan Hương và Suraj mới có khoảng 3 tháng quen và yêu nhau. Vì vậy, người phụ nữ hiện 30 tuổi luôn nói, chuyện tình yêu của chị và chồng là “khá liền tay nhưng đủ yêu thương, thấu hiểu và tin tưởng”.

{keywords}
Chị Lan Hương và anh Suraj

Lời cầu hôn vội vã

2 năm trước, qua một người bạn Ấn Độ, Lan Hương quen anh Suraj tại TP.HCM. Khi đó, cô gái Việt 28 tuổi, là thiết kế đồ họa còn Suraj 30 tuổi, là kỹ sư viễn thông chuyên về thử nghiệm các thiết bị di động, được cử sang Việt Nam làm việc 1 tháng.

Lần đầu gặp Suraj, Lan Hương thấy anh giống như chàng trai mới lớn, chân đi dép lê và mồ hôi nhễ nhại, lon ton bước tới chỗ bạn gái. Chị Lan Hương cũng vừa đi làm về nên mặc nguyên quần tây và áo sơ mi kiểu kurti của Ấn Độ.

Buổi hẹn đầu tiên ấy chị Lan Hương mang theo những trái cherry, Suraj mua hai ly nước mía. Hai người cùng ngồi nói chuyện phiếm. Một tuần sau, Suraj bất ngờ tỏ tình khi cả hai đang dạo quanh công viên ở Quận 7.

“Anh ngắt một bông hoa bé xíu, đỏ chót và thổ lộ về tình cảm dành cho mình dưới ánh trăng. Lúc đó mình vừa ngượng vừa khó xử. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và mình thấy rõ là anh bạn trước mặt đã hơi vội vàng. Mình từ chối trả lời và nói anh hãy cho cả hai thêm thời gian suy nghĩ kỹ”.

Nhưng hôm sau, khi cả hai đang đứng hóng gió ở công viên Hầm Thủ Thiêm, chàng trai Ấn Độ lại thực hiện một bài trình bày dài cả tiếng đồng hồ để nói về bản thân, cảm xúc, tư tưởng trước và sau khi gặp Lan Hương, về dự định tương lai…

Cô gái Việt thấy xúc động nhưng vẫn hỏi Suraj: “Chúng ta làm người yêu trước đã có được không?”. Suraj khẳng định, đã nghĩ kỹ và muốn chị đồng ý làm vợ anh.

“Cuối cùng, anh đã thuyết phục được mình nói đồng ý ngay lúc đó”, Lan Hương nhớ lại khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

{keywords}
Chị Lan Hương nói, chuyện tình yêu của chị và chồng là “khá liền tay nhưng đủ yêu thương, thấu hiểu và tin tưởng”.

Yêu nhau được ít ngày, Lan Hương đưa bạn trai đi cắt tóc, cạo râu tút lại diện mạo để chuẩn bị về ra mắt bố mẹ. Nhưng trước hôm về ra mắt, hai người đi Vũng Tàu chơi và bị ngã xe, trầy đầu gối nặng. “Suraj bị rách quần, đứt hết đôi dép lào”.

Hôm sau, cả hai xuất hiện trước mặt phụ huynh trong bộ dạng đi cà nhắc. Nhưng điều hài hước hơn cả là khi đến cổng nhà bạn gái Suraj một mực đòi quay về.

“Anh ấy run lắm, run từ lúc đi mua quà cho bố mẹ mình. Lúc tới nhà, chưa kịp đỗ xe anh đã hối vội, đòi quay về vì anh run quá không dám gặp phụ huynh nữa”, chị Lan Hương bật cười kể lại.

{keywords}
Hai người đăng ký kết hôn sau 3 tháng quen và yêu nhau.

Sau cuộc gặp gỡ, Suraj nhận được sự đồng ý của bố mẹ bạn gái. Tuy nhiên, bố mẹ chị yêu cầu anh phải cùng Lan Hương làm thủ tục đăng ký kết hôn trước khi đám cưới diễn ra. Vì vậy, trước khi về nước 1 ngày, Suraj đưa bạn gái và mẹ vợ tương lai đến Lãnh sự quán hỏi thủ tục.

Vài tuần sau đó, Lan Hương một mình mang giấy tờ sang Ấn Độ để cùng bạn trai đi đăng ký kết hôn. Nửa tháng sau khi đăng ký họ cùng trở lại Việt Nam làm lễ ăn hỏi.

“Ngày ăn hỏi, nhà trai không thể có mặt. Bọn mình phải cầu cứu cộng đồng người Ấn Độ ở TP.HCM. Mình nhờ họ đến tham dự cho chồng mình đỡ lo lắng vì đây là lần thứ 2 anh ra nước ngoài, lại là sự kiện trọng đại trong đời mà không có người thân bên cạnh. May mắn, những người bạn Ấn đã không ngại ngần dành thời gian và công sức để đến chúc phúc cho bọn mình”, chị Lan Hương chia sẻ.

Đám cưới lúc nửa đêm

Tháng 3/2020 đám cưới của chị Lan Hương và Suraj chính thức diễn ra tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ. Theo phong tục, đám cưới của cặp đôi kéo dài suốt 5 ngày.

{keywords}
Đám cưới tại Ấn Độ diễn ra trong 5 ngày.

“Lễ cưới chính thức bắt đầu lúc 11h đêm, được livestream tất tần tật. Tới 5h sáng thì mọi thứ xong xuôi, cô dâu chú rể rời khách sạn, lên xe bông về nhà chồng.

Khi bước xuống xe hai vợ chồng phải đứng trong hai cái rổ tre, ôm nhau bước đến cửa. Vào nhà, cô dâu chú rể lại lập tức tham gia lễ đá hũ gạo, in dấu chân, viết tên lên tường, chơi trò tìm nhẫn trong chậu sữa... cùng một số lễ khác nữa”, chị Hương nhớ lại và cho biết đó là một đám cưới đầy màu sắc với bột sindu đỏ, hoa cúc vàng, huệ trắng và bông bụt rải khắp nơi.

{keywords}
Có nhiều nghi thức trong đám cưới ở Ấn Độ

Sau đám cưới, vợ chồng chị Lan Hương sống cùng mẹ và em gái của Suraj trong một căn hộ 2 phòng ngủ. Nơi đây là vùng ngoại ô, nhiều người dân vẫn còn tư tưởng cổ hủ nên có nhiều việc xảy ra khiến nàng dâu Việt bỡ ngỡ.

Tuy vậy, sau gần 2 năm làm dâu Ấn Độ, chị khoe: “Nhà chồng khen anh đã lựa chọn rất đúng. Họ tin chắc nếu họ tìm cho chồng mình một người vợ Ấn Độ theo kiểu hôn nhân sắp đặt thì sẽ không được thấy gia đình hạnh phúc là như thế nào.

Còn về phần gia đình mình ở Việt Nam, mẹ mình rất tự hào vì bà đã đúng khi chọn chồng mình làm con rể. Bà còn hay so sánh đùa bố mình với anh, bảo anh hơn bố mình rất nhiều, anh cao to khỏe mạnh trông rất đàn ông, râu hùm hàm én bao bọc vợ con”.

Linh Giang 

(Còn nữa)

Cô dâu, chú rể ngồi trong nồi để 'bơi' qua đường phố ngập lụt

Cô dâu, chú rể ngồi trong nồi để 'bơi' qua đường phố ngập lụt

Bất chấp mưa lũ gây ngập lụt, một cặp cô dâu, chú rể Ấn Độ đã ngồi trong chiếc nồi nấu ăn, vượt lũ để tới nơi tổ chức đám cưới của mình.