Flavaine đã được ca ngợi như một anh hùng sau khi cảnh sát cho biết cô đã cứu một nạn nhân bị bạo hành gia đình.

Nữ bồi bàn này hiện làm việc cho nhà hàng Mrs Potato ở Orlando, Florida, Mỹ. Chuyện xảy ra vào ngày đầu năm mới, cô thấy một gia đình bước vào nhà hàng nhưng trong khi 2 người lớn ăn uống bình thường thì đứa trẻ 11 tuổi không được gọi bất cứ thứ gì để ăn.

Khi cô ngỏ ý hỏi xem đồ ăn có vấn đề gì với họ không thì người đàn ông cho biết cậu bé sẽ về nhà ăn tối sau.

Đó cũng là lúc Flavaine chú ý tới những vết bầm tím trên mặt và cánh tay cậu bé.

“Tôi còn thấy một vết xước lớn giữa 2 lông mày cậu bé” - cô kể trong buổi họp báo. “Một vài phút sau, tôi nhìn thấy một vết bầm tím ở một bên mắt thằng bé. Đó là lý do tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn”.

Flavaine nghĩ rằng mình phải làm gì đó. “Tôi không thể để cậu bé đi khỏi mà không giúp gì” - cô nói.

Nữ bồi bàn quyết định viết dòng chữ lên một tờ giấy lớn: “Cháu có cần giúp đỡ không?”. Cô đứng phía sau cặp vợ chồng để họ không thể nhìn thấy. Cô nhìn vào mắt cậu bé và giơ tờ giấy lên. Cậu bé gật đầu, và Flavaine quyết định gọi cho cảnh sát.

{keywords}
Mẩu giấy của Flavaine viết cho cậu bé. Ảnh: Fox35

“Tôi rất lo lắng và không biết phải làm gì. Bạn có thể cho tôi lời khuyên không?” - Flavaine nói qua điện thoại với người điều phối. “Cậu bé bị bầm tím và không được ăn”.

Khi nhà chức trách tới, cậu bé được hỏi chuyện và khai rằng người cha dượng đã lạm dụng cậu. Cậu từng bị trói, treo lên cửa, bị đánh bằng chổi và bị còng tay. Cậu bé cũng cho biết cậu bị phạt bằng việc không được ăn.

Cân nặng của cậu cũng nhẹ hơn mức cân trung bình khoảng 9kg.

Tờ People cho biết cảnh sát đã bắt giữ người cha dượng và buộc tội người này với 3 tội danh.

Mẹ của cậu thừa nhận có biết sự việc nhưng không tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho con trai. Bà mẹ này cũng bị cáo buộc 2 tội danh.

{keywords}
Flavaine được khen ngợi là nhanh nhẹn và dũng cảm. Ảnh: Fox35

Cậu bé và một đứa em 4 tuổi đã được đưa ra khỏi nhà và hiện đang được chăm sóc bởi Cục Gia đình và Trẻ em Florida.

Trong cuộc họp báo hôm 14/1, nữ bồi bàn Flavaine đã được khen ngợi vì sự nhanh nhạy và dũng cảm.

“Những gì đứa trẻ này phải trải qua là sự tra tấn. Nếu cô Flavaine không làm gì đó khi nhìn thấy thì có lẽ cậu bé đã không được về với chúng tôi” - đại diện đơn vị nạn nhân đặc biệt của Sở Cảnh sát Orlando cho hay.

Bồi bàn được tặng gần 2 tỷ đồng vì dám đuổi CEO công nghệ ra khỏi nhà hàng

Bồi bàn được tặng gần 2 tỷ đồng vì dám đuổi CEO công nghệ ra khỏi nhà hàng

Một nữ bồi bàn đã nhận được 82.000 USD (gần 1,9 tỷ đồng) tiền boa từ mọi người trên khắp thế giới sau khi cô có một hành động dũng cảm bảo vệ những người gốc Á ở Mỹ.

Đăng Dương (Theo People)