Hàng nghìn người đổ về khu phố Bùi Viện, Đề Thám (quận 1, TP.HCM) hóa trang thành ma, quỷ nhân dịp Halloween, tối 30/10.

Bạn trẻ Sài Gòn hóa trang "ma quỷ" đón Halloween Dù còn một ngày nữa mới đến lễ hội, nhưng hàng nghìn bạn trẻ vẫn đổ ra Phố Tây Bùi Viện, quận 1, TP.HCM để tham gia lễ hội hóa trang Halloween vào tối 30/10.

{keywords}

Các tuyến đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám chật cứng người tối 30/10.

{keywords}

Thông thường, đêm hội Halloween diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 10 nhưng nhiều năm nay tại Việt Nam, các bạn trẻ thường háo hức đi chơi từ tối 30/10, chủ yếu là giới trẻ và khách nước ngoài. Họ đi thành nhóm để gây chú ý với người đi đường. Nguyễn Thị Nga cho biết nhiều năm dạo phố Tây nhưng hôm nay là lần đầu cô đóng giả ma quỷ. Cô bất ngờ trước sự tò mò của nhiều người khi gặp mình trong bộ dạng kỳ quái.

{keywords}

Những bộ xương khô, hình thù kinh dị được trang trí khắp nơi quanh phố Tây ở Sài Gòn.

{keywords}

Em bé khóc toáng lên khi phải chịu cảnh chen lấn khổ sở giữa dòng người.

{keywords}

Người đàn ông cố thoát khỏi đám đông trên đường Bùi Viện để bán những chiếc mặt nạ hóa trang giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.

{keywords}

Nhiều hàng quán hưởng ứng ngày hội, trang trí trước cửa với hình thù bí ngô, bóng ma lởn vởn.

{keywords}

Năm nay, lễ hội hóa trang trên phố Tây Bùi Viện được các bạn trẻ đầu tư công phu, cầu kỳ, tính thẩm mỹ cao.

{keywords}

Halloween chắc chắn không thể thiếu sự góp mặt của các du khách nước ngoài, nhất là trên phố Tây.

{keywords}

Một cô gái hóa trang thành quỷ dữ, được người bạn chở trên xe máy đi... dọa người.

{keywords}

Hình dạng Diêm vương, Cương Thi.... chụp ảnh lưu niệm trên đường Đề Thám.

{keywords}

Tuy hình ảnh gây sợ hãi, bạn trẻ rất thích thú, không khí vui nhộn.

{keywords}

Cô gái hóa trang với đôi cánh thiên thần nhận chụp ảnh cùng, giá 10.000 đồng/lượt.

{keywords}

Một số thanh niên còn đốt pháo sáng, gây hoạt náo phố Tây để thu hút "ma quỷ".

{keywords}

Trong các siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, hình ảnh "ma quỷ" cũng xuất hiện.

{keywords}

Anh Ngô Bá Ngọc cùng nhóm bạn họa sĩ hóa trang cho khách không ngơi tay trên phố Bùi Viện. Mỗi lần hóa trang khuôn mặt, anh thu 30.000 đồng. Mùa Halloween nào anh Ngọc cũng cùng các bạn ra ngồi góc đường Bùi Viện vẽ cho các bạn trẻ. Năm nay, anh kiếm được nhiều tiền hơn.

{keywords}

Những chiếc mặt nạ giá 60.000 đồng đến 100.000 đồng được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

{keywords}

Nhân dịp này, các hàng quán xung quanh khu vực thu hút đông đảo du khách và bạn trẻ đến thưởng thức ẩm thực.

{keywords}

Ngoài phố Tây Bùi Viện, nhiều bạn trẻ còn tụ thành từng nhóm đổ đi khắp nơi khác như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên, trung tâm thương mại... để trêu chọc mọi người.

(Theo Zing)