{keywords}
Tại một triển lãm ở Đài Bắc năm 2015, một cậu bé 12 tuổi vô tình vấp chân và bị ngã khi đi ngang qua bức tranh sơn dầu nổi tiếng của tác giả Paolo Porpora. Bức tranh cao 20 cm, có 350 năm tuổi và trị giá 1,5 triệu USD. Khi mất thăng bằng, vị khách nhỏ tuổi này chống tay lên tranh, khiến bức vẽ bị thủng một lỗ ở phía dưới. Theo Telegraph, sau sự cố, tác phẩm nghệ thuật được chuyển về Italy để phục hồi. Song ban tổ chức không yêu cầu gia đình cậu bé phải đền bù thiệt hại. Ảnh: TST Art of Discovery Co.
{keywords}
Năm 2006, ông Nick Flynn, 42 tuổi, gây ra sự cố nghiêm trọng hơn khi đến thăm Bảo tàng Fitzwilliam ở Cambridge (Anh). Ông vấp dây giày, ngã trên cầu thang, khiến cho ba chiếc bình cổ thời nhà Thanh vỡ tan tành. Tổng giá trị của ba chiếc bình quý rơi vào khoảng 100.000 bảng Anh. Ông Flynn cố gắng giải thích đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn: "Tôi đã cố bám víu vào thứ gì đó, nhưng bước tường quá trơn. Tôi biết cái bình đó sẽ đổ, nhưng không thể tưởng tượng được nó lại va vào 2 chiếc khác". Ảnh: Steve Baxter.
{keywords}
Cố nghệ sĩ người Đức Martin Kippenberger được biết đến là một trong những nghệ sĩ điêu khắc tài năng nhất thế giới. Một trong các tác phẩm của ông đã được trưng bày ở bảo tàng Ostwall (Dortmund) vào năm 2011, gồm một tháp gỗ và một chiếc máng bằng cao su. Điều đặc biệt là chiếc máng này đã được sơn để tạo hiệu ứng đựng nước mưa. Tuy nhiên, một nhân viên vệ sinh hiểu lầm đó là vết bẩn, nên đã rửa sạch. Người đại diện của bảo tàng sau đó phải thốt lên: "Tác phẩm này sẽ không thể nào trở về đúng nguyên bản của nó". Ảnh: EPA/BERND.
{keywords}
Năm 2014, bà Cecilia Giménez - một nghệ nhân phục chế - tình nguyện giúp một nhà thờ ở Borja (thị trấn ở phía Bắc Tây Ban Nha) phục chế bức tranh Ecce Homo, khi tác phẩm vẽ Chúa Jesus bị bong tróc gần như toàn bộ. Tuy nhiên, sau khi phục chế, bức tranh 120 năm tuổi có diện mạo hoàn toàn khác. Người dân địa phương khẳng định nhân vật trong bức tranh nhìn giống một chú khỉ. Bà Giménez giải thích: “Tôi cũng chỉ có ý tốt. Nhưng đúng là tôi đã không hoàn thành". Ảnh: REUTERS.
{keywords}
Tác phẩm The Dream của danh họa Pablo Picasso thuộc về tỷ phú người Mỹ Steve Wynn trong một cuộc đấu giá vào năm 1997. Năm 2006, tại phiên đấu giá khác, ông Wynn đồng ý bán bức tranh này cho Steven A. Cohen với giá 139 triệu USD. Song, thật đáng tiếc, tại khoảnh khắc chào tạm biệt quan khách, Steve Wynn đã tỳ khuỷu tay lên tác phẩm, tạo ra một vết rách. Thương vụ mua bán tạm dừng và Wynn phải chi một khoản tiền không nhỏ để phục chế. Theo thông tin từ trang CBS, năm 2013, chính ông Cohen đã mua lại kiệt tác này với giá 155 triệu USD (đắt hơn so với trước). Ảnh: AP.
{keywords}
Một tác phẩm khác của Picasso là L’acteur (1904) cũng từng bị làm hỏng vào năm 2010, khi được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ). Một phụ nữ theo học lớp nghệ thuật tại đây đã ngã vào bức tranh, để lại một vết rách dài gần 15 cm. L’acteur được xem là một trong những bức họa nổi tiếng nhất của Picasso, được định giá 130 triệu USD. Ảnh: RTS.
{keywords}
Năm 2000, tác phẩm của danh họa Lucien Freud bị phá hủy trong một tình huống được cho là "ngớ ngẩn" và bất cẩn. Nhân viên vận chuyển tại Nhà đấu giá Sotheby ở London có nhiệm vụ chuyển bức tranh đến trụ sở ở Bond Street. Bức tranh được cất giữ trong một chiếc hộp bảo vệ. Song, người này nhầm lẫn đó là hộp rỗng, nên đã ném vào máy nghiền rác. Theo Telegraph, giá trị của tác phẩm này khoảng 100.000 bảng Anh. Ảnh: Getty.

Theo Zing.vn

Chiêm ngưỡng 7 chiếc đồng hồ tựa như những tác phẩm nghệ thuật đón năm Kỷ Hợi

Chiêm ngưỡng 7 chiếc đồng hồ tựa như những tác phẩm nghệ thuật đón năm Kỷ Hợi

Những chiếc đồng hồ đẳng cấp dưới đây đã được những thương hiệu đình đám hàng đầu thế giới thực hiện để hướng tới nhóm đối tượng khách hàng Á Đông đang hào hứng đón năm Kỷ Hợi.