Phim Anh có phải đàn ông không đang phát sóng trên VTV3 xoay quanh cuộc sống của ba người đàn ông có tính cách và cuộc sống trái ngược nhau. Đối lập với Duy Anh - người đàn ông hết mình lo cho vợ con, hy sinh cả sự nghiệp để ở nhà nội trợ cho gia đình thì Nhật Minh là đại diện điển hình của mẫu đàn ông gia trưởng, ích kỷ, không biết cách cư xử. Nhân vật này không chỉ làm khổ vợ mình mà còn có khả năng gây ức chế cho khán giả xem phim. 

Nhật Minh có vẻ ngoài ưa nhìn, phong cách chỉn chu nhưng lại khô khan, sống nguyên tắc và cứng nhắc quá đáng. Đến công ty Nhật Minh không chịu hòa đồng, sống một mình một kiểu khiến đồng nghiệp khó chịu, ngao ngán đến mức trưởng phòng còn phải đưa cho anh ta cuốn sách về cư xử để học lại.

{keywords}

Nhật Minh mất chức trưởng phòng, bị đồng nghiệp cô lập đến độ xích mích và dẫn đến nghỉ việc. Trong khi đó, vợ anh lại được thăng tiến, công việc thuận lợi nhưng cũng bận rộn. Điều này càng khiến Nhật Minh bực bội. Anh ta khó chịu ra mặt khi Lệ đi làm về muộn không kịp chuẩn bị cơm nước, rủ ra ngoài ăn thì Nhật Minh nói sống thế không khác gì ở trọ. 

Trong khi vợ nín nhịn bao nhiêu thì Nhật Minh ngày càng quá quắt, coi mọi việc trong nhà đều thuộc trách nhiệm của Lệ. "Giỗ mẹ Tuấn Khang mà em không nhớ à? Bận họp hành lãnh đạo nhóm còn nhớ nổi cái gì nữa?", Nhật Minh càu nhàu. Khi vợ hỏi công ty có việc gì mà diện thế, Nhật Minh đốp chát: "Ghê quá nhỉ, lên lãnh đạo nhóm có khác, lại thêm cả tính tra khảo nữa à". 

{keywords}

Đỉnh điểm ở tập 11 Anh có phải đàn ông không, về nhà chưa thấy vợ chuẩn bị cơm và gợi ý ăn đồ ăn đã mua sẵn, Nhật Minh khó chịu ra mặt: "Tần suất cơm gà cháo chợ dạo này dày đặc quá nhỉ?". Anh ta liên tục lấy chuyện lên chức của Lệ ra để dằn hắt: "Mỗi chức trưởng nhóm được người ta quý mà có, khoe suốt! Từ ngày em lên chức trưởng nhóm đã dần trở thành một phụ nữ đầy tham vọng rồi đấy. Chồng ra sao, thế nào, em có quan tâm không? Chồng đi làm mệt mỏi về em có hỏi han không? Không bao giờ để ý đến cảm xúc của chồng". 

Trích đoạn này sau khi được đăng tải trên VTV Giải trí đã hút 1,3 triệu lượt xem, hơn 1.000 bình luận, phần đông bày tỏ sự bức xúc với gã chồng gia trưởng. Xem phim ức chế nhất là cái anh này, đã đi làm cả ngày về mệt còn càu nhàu; Cô vợ giỏi chịu đựng thật. Phim phản ánh thật cuộc sống hiện tại; Xem chỉ muốn tát cho một phát; Mẫu đàn ông sống ích kỷ; Đã không ra gì lại còn hằn học, ích kỷ với vợ... là những bình luận của khán giả. 

{keywords}

Bạn Thảo bức xúc viết: "Xem phim thôi mà tăng xông quá. Ủa thế mình ông đi làm à, mình ông mệt à? Vợ cũng đi làm mà về đến nhà vẫn phải cơm bưng nước rót phục vụ ông. Không hỏi thì kêu không quan tâm, hỏi thì kêu tra khảo, thế muốn gì? Sau 1 ngày đi làm về mệt mỏi, có chuyện vui hay buồn đều muốn chia sẻ với người mình yêu thương mà gặp phải mấy ông như này cũng đến trầm cảm". 

Khán giả Hiền Nguyễn đồng tình: "Hỏi thì bảo tra khảo, không hỏi thì bảo không quan tâm. Hằn học, ích kỷ, gia trưởng chỉ biết đến cảm xúc của mình mà không chịu đặt vào cảm xúc người khác. Mẫu đàn ông này ngoài đời đầy. Phụ nữ chịu đựng như này ở ngoài đời cũng đầy".

{keywords}

Bên cạnh sự bức xúc dành cho nhân vật Nhật Minh, khán giả cũng dành lời khen cho diễn viên Hà Việt Dũng đóng đạt, đã thể hiện ra chất một gã đàn ông gia trưởng, ích kỷ mà chị em nào cũng muốn tránh xa. Phim này diễn viên đóng đạt thật; Chọn vai hợp thật, nhìn mặt gia trưởng, ích kỷ ghê; Chồng như thế này thì bye bye sớm cho nhẹ người, xem mà tức giùm.... là những nhận xét của khán giả. 

Quỳnh An

Đại tá, NSND Nguyễn Hải gây sốt với vai thượng tá công an biến chất

Đại tá, NSND Nguyễn Hải gây sốt với vai thượng tá công an biến chất

Vốn từng là công an ngoài đời, NSND Nguyễn Hải ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai thượng tá công an biến chất Như Tuất trong phim 'Bão ngầm'.