Trong tập 7 "Sinh tử" lên sóng tối nay, Hoàng (Trọng Hùng) bắt đầu lo lắng vì tiền đổ ra chạy tội cuối cùng không mang lại kết quả như mong muốn. "Đời lúc khó mới biết đứa nào chó với mình", Hoàng nói với Vũ (Việt Anh) và nhận lại sự an ủi. "Cậu năm nay sao Thái Bạch công nhận nặng thật. Cố gắng qua đợt này đi rồi sắm cái lễ giải hạn. Coi như của đi thay người".

{keywords}
Hoàng đẩy đàn em ra toà làm chứng. 

Mặc dù đã đẩy tay chân ra toà làm chứng với tư cách đại diện cho mỏ đá nhưng mọi chuyện không như Hoàng lên kế hoạch. Sự nghi ngờ từ viện kiểm sát cũng như việc Tỵ nhận tội quá dễ dàng khiến toà tuyên bố trả hồ sơ vụ án về điều tra lại. Vậy là mọi việc không diễn ra như dự định của Thông (Doãn Quốc Đam) - người đứng đầu cơ quan điều tra. "Bị cáo nhận tội là coi như khép lại vụ này".

{keywords}
Tỵ khóc hối hận tại toà. 

Trong khi đó, trong cuộc nói chuyện với Bí thư Nhân (Trọng Trinh), phó Bí thư Hiền (Thuý Hà) nhắc đến việc ý kiến tỉnh Việt Thanh đang gặp vận hạn. Tuy nhiên Bí thư Nhân gạt đi ngay: "Không! vận hạn là do con người". 

{keywords}
Bí thư Nhân quyết định xuống huyện làm việc mà không báo trước. 

Diễn biến chi tiết tập 7 "Sinh tử" lên sóng VTV1 lúc 21h tối nay, 12/11. 

Mỹ Anh 

'Sinh tử' tập 6: Vũ sững người khi chủ tịch Nghĩa tuyên bố xử nghiêm bất kể ai

'Sinh tử' tập 6: Vũ sững người khi chủ tịch Nghĩa tuyên bố xử nghiêm bất kể ai

Dù đã tìm được kẻ thế mạng nhưng xem ra Lê Hoàng không dễ thoát tội dù được Trần Bạt bao che.