
Mới đây nhất, ngày 27/12, Hiếu Hiền là một trong hơn mười thành viên ưu tú được thành phố chọn cử đi tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII (2010) tại Hà Nội.
“Chộp” cô bé bên lề Đại hội, VietNamNet đưa câu chuyện các bạn trẻ (phần nhiều là học sinh) đánh nhau, chuyện nữ sinh “xử bạn” theo “hội đồng”, quay clip rồi phát tán lên mạng,..
|
|
| Hồ Thị Hiếu Hiền chụp chung với Đại biểu Hồ Quý Đức, thành viên đoàn Đà Nẵng tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, 2010 tại Hà Nội |
Hiếu Hiền: Trong câu chuyện của các bạn tâm sự với em về hoàn cảnh của mình, em thấy hay nên muốn tái hiện lại để người lớn, các bậc phụ huynh hiểu các con hơn và dành không gian yên tĩnh cho con cái học hành.
- Em phụ trách những công việc gì trong phim?
Hiếu Hiền: 3 người chúng em quay mất 10 ngày hoàn thành. Em vừa là đạo diễn, vừa quay phim.
- Trước đó, Hiếu Hiền đã biết chút gì về công việc quay phim,đạo diễn?
Hiếu Hiền: Thực sự là chưa. Em mới tìm hiểu về những công việc này từ hồi tháng 6//2010. Em muốn có thể trở thành đạo diễn giỏi như bác Trương Nghệ Mưu (Trung Quốc). Bác ấy trước khi trở thành đạo diễn thì sự nghiệp cũng bắt đầu từ chiếc máy quay.
Thế nên, em phải học quay phim trước khi có thể tiến tới công việc đạo diễn (cười).
- Quá trình làm phim chắc hẳn các em gặp nhiều khó khăn?
Hiếu Hiền: Vâng (cười), vì chúng em đều mới “tập làm phim”, mọi thứ đều phải mày mò.
- Em nghĩ sao về việc các bạn trẻ tự quay clip rồi phát lên mạng gần đây?
Hiếu Hiền: Em nghĩ việc này không hẳn xấu như mọi người nghĩ vì nó là đam mê về quay. Nhưng quay cái gì đó có ý nghĩa, lành mạnh, nói lên điều gì đó sẽ tốt hơn.
- Còn những người biết việc làm đó là không tốt nhưng vẫn làm?
Hiếu Hiền: Biết xấu mà vẫn làm không phải chuyện hiếm gặp ở xã hội bây giờ và trong các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X.
Vì sao lại như vậy? Theo em, vì các bạn chưa được giáo dục cặn kẽ về điều này.
Gia đình cần dạy cho con cái điều này. Nhà trường cũng thế vì ai cũng phải đi học, có khi thời gian ở trường nhiều hơn thời gian sinh hoạt cùng gia đình.
- Vừa qua, hàng loạt vụ nữ sinh “xử hội đồng” bạn được phát hiện. Em đã từng gặp trường hợp học sinh đánh bạn nào chưa?
Hiếu Hiền: Có. Em từng thấy trên mạng và có khi là học sinh trong trường. Việc này không quá xa lạ với học sinh bây giờ. Chứng kiến những vụ việc này, nhiều lúc em thấy nổi hết da gà và cả sợ hãi.
|
|
| Hồ Thị Hiếu Hiền có những suy nghĩ hết sức “người lớn” về nhiều vấn đề trong xã hội. |
Hiếu Hiền: Đánh nhau chắc chắn là không tốt. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, có thể thông cảm, bởi có nhiều yếu tố do mâu thuẫn tuổi trẻ, các bạn chưa hiểu, vì sự xích mích hay hiểu lầm nhau mà xô xát.
Nhưng giá như bản thân các bạn nếu có xích mích nhường nhau một tí có sao đâu. Em nghĩ nếu nhường họ chắc chắc họ sẽ nhường mình.
- Nếu gặp cảnh bạn đánh nhau, em sẽ làm gì?
Hiếu Hiền: Em sẽ đi gọi người lớn tới giúp.
- Em đã từng có bức thư rất xúc động gửi đạo diễn Trương Nghệ Mưu về căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS. Nếu được viết thư gửi cho các bạn kia, em sẽ viết gì?
Hiếu Hiền: Cũng giống như vậy thôi. Chắc chắn em sẽ không phê phán các bạn vì phê phán thì chẳng giải quyết được gì, ngoài sự bức xúc trong lòng mọi người. Em sẽ viết nhẹ nhàng mà đọc xong họ vẫn hiểu, hiểu được lỗi lầm của mình và sửa sai.
- Vậy còn chuyện phát lên mạng những hình ảnh đó?
Hiếu Hiền: Trước hết, cần phải xem hình ảnh đưa lên mạng ấy có lành mạnh không. Có đoạn không lành mạnh, nhưng có cái nêu thực trạng mà một số người, người lớn xem có thể rút kinh nghiệm và giúp đỡ con cái họ.
Ra Hà Nội tham dự đại hội, em cũng vừa thực hiện xong một đoạn đoạn clip về 1.500 đại biểu có mặt tại đây. Ý tưởng là mọi người có nghề nghiệp, lứa tuổi đã tụ họp về đây. Đó chính là những bông hoa tươi thắm của Tổ quốc ta.
Qua clip, em muốn cho bạn bè, mọi người thấy bầu không khí phấn khởi và tinh thần yêu nước của mọi người. Ví dụ, các vị lãnh đạo như thế nào, chú bộ đội, người già, lớn tuổi, người không may phải ngồi trên xe lăn.
- Em đã từng chứng kiến chuyện thầy cô chửi mắng trò thậm tệ chưa?
Hiếu Hiền: Thú thực, em chưa bao giờ gặp trường hợp như thế. Nhưng em nghĩ, mọi người nên thông cảm và hiểu cho nhau, dù vẫn biết là giữa mọi người với nhau cảm xúc thường khó có thể kiềm chế được.
Chuyện thầy cô chửi mắng học trò ở đây đương nhiên lỗi một phần có của cô giáo và học trò.
Nhưng hãy cố gắng tìm hiểu và thông cảm cho nhau, cùng đứng trên góc độ của nhau để nhìn nhận vấn đề.
Ví dụ, cô giáo nói học sinh hãy nghĩ cho tâm trạng của học sinh khi phải nghe những lời đó thì sẽ không làm như thế và ngược lại.
- Cảm ơn em!
|
Khi được hỏi, năm tới có tiếp tục tham gia cuộc thi viết thư quốc tế không, Hiếu Hiền tâm sự: “Có người nói thi được giải nào đó lớn rồi nên không tham gia nữa nhưng mục đích của em tham gia để hiểu biết chứ đâu phải chuyện được giải này giải khác đâu”.
|
Văn Chung