- Đoạn clip ghi lại cảnh tượng giáo viên và học sinh tại Trường THCS Bán trú Nà Ớt (xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, Sơn La) lũ lượt chạy lũ do chính các thầy cô giáo của trường ghi lại khiến người xem không khỏi xót xa.

Trong đoạn clip, dòng nước lũ đổ về mạnh và cuồn cuộn dâng nhanh bao hết xung quanh ngôi trường.

Thấy diễn biến nguy cấp, các thầy cô giáo và học sinh phải hùa nhau chạy lên tầng 2 của trường để đảm bảo an toàn.

Thỉnh thoảng các thầy cô giáo lại hỏi nhau nháo nhác: “Học sinh đã lên hết chưa”, “Bảo nó lên không trôi hết đi giờ”, “Bọn trẻ con đã lên hết chưa”

Trước sức mạnh của thiên tai, các thầy cô giáo và học sinh chỉ biết đứng nhìn nước lũ ngày một lên cao và những chiếc xe máy đổ rạp.

Không giấu được sự xót xa khi những chiếc xe máy và các vật dụng khác bị ngập kín trong dòng nước lũ, nhưng các giáo viên chỉ biết ngậm ngùi: ‘Bây giờ thì biết làm sao được”.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận bày tỏ sự thương cảm đối với thầy trò nơi đây.

Thanh Hùng

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Thầy giáo cõng bàn ghế qua suối chảy xiết chuẩn bị cho năm học mới

Các thầy giáo của điểm trường Nà Ui (huyện Than Uyên, Lai Châu) đã cõng lên mình những bộ bàn ghế vượt dòng suối chảy xiết để chuẩn bị cho ngày tựu trường.