Một con cá mập nặng khoảng 258kg được phát hiện bị giết hại dã man và bị treo ngược đuôi lơ lửng ngoài khơi Australia. Cảnh tượng gây sốc cho các thợ lặn địa phương.


{keywords}

Con cá mập xấu số bị đâm ở ngực và bị buộc chặt đuôi vào dây phao đánh dấu dưới biển trong nhiều ngày. Ảnh: Telegraph

Một chủ thầu xây dựng kiêm nhiếp ảnh gia hàng hải có tên Robbert Westerdyk là người đầu tiên nhìn thấy cảnh con cá mập lưng xám, dài 2,7 mét bị hành hình khi lặn xuống khu bảo tồn biển HMAS Adelaide, cách thành phố Sydney hơn 96km về phía bắc.

Con cá mập xấu số bị đâm ở ngực và bị buộc chặt đuôi vào dây phao đánh dấu dưới biển. Người ta tin rằng con vật đã bị treo ngược trong tư thế đó suốt nhiều ngày.

Ông Westerdyk nhận định: "Đây thực sự là một cảnh tượng kinh hoàng. Nếu nó xảy ra trên mặt đất, thủ phạm sẽ bị bắt giữ. Vụ việc chỉ có thể do các ngư dân, những người đáng lẽ không được phép lại gần nơi này vì đây là khu vực bảo tồn sinh vật biển và không cho phép hoạt động đánh bắt cá.

Nếu không phải là do các ngư dân, đây có lẽ là một trò chơi khăm nhằm hù dọa các thợ lặn. Tuy nhiên, trong 40 năm đi lặn, tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế này".

{keywords}
Cận cảnh phần đầu con cá mập bị hành hình. Ảnh: Telegraph

Sở ngư nghiệp của bang New South Wales đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tiến sĩ David Powter, một giảng viên chuyên ngành khoa học môi trường thuộc Đại học Newcastle (Anh) cho rằng, những kẻ sát hại cá mập trong khu bảo tồn có thể là những kẻ săn cá biển để tiêu khiển vì chúng biết rõ cách tấn công và giết cá mập lưng xám.

Tuấn Anh (theo Telegraph)