- Do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Thoải (SN 1968, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) mang theo thuốc nổ đến nhà bố vợ cũ kích nổ dẫn đến tử vong.

Khoảng 11h trưa nay, tại gia đình ông Nguyễn Xuân Chiếu (SN 1936, trú tại thôn Thượng, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Thoải (SN 1968, trú tại tổ 8, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) đã mang theo thuốc nổ đến kích nổ.

Hậu quả Vũ Văn Thoải chết tại chỗ, anh Nguyễn Xuân Thư (SN 1975) và anh Nguyễn Xuân Thái (SN 1985) bị thương. 

{keywords}
Đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Công an huyện Quỳnh Phụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

{keywords}
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc

Theo hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết, anh Thoải vốn là con rể ông Chiếu. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trước vợ chồng anh Thoải đã ly dị.

Sau khi ly dị, vợ anh Thoải sang Đài Loan lao động và lấy người chồng mới. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ anh Thoải vẫn đang ở Đài Loan. Sống tại nhà chỉ có hai con trai ông Chiếu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Vụ nổ mìn ở Bắc Kạn: Bắt nghi phạm trốn trong hang

Vụ nổ mìn ở Bắc Kạn: Bắt nghi phạm trốn trong hang

Công an huyện Na Rì (Bắc Kạn) cho biết, vừa bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ mìn khi hắn đang lẩn trốn ở khu vực rừng Chè Cọ.

2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường, nổ mìn tự chế

2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường, nổ mìn tự chế

Hai nhóm thanh niên mang theo súng, mìn tự chế hẹn nhau tại cầu sông Tiên (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để “nói chuyện”.

Vụ nghi nổ mìn ở Thái Nguyên: Khởi tố vụ án giết người

Vụ nghi nổ mìn ở Thái Nguyên: Khởi tố vụ án giết người

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ nổ lớn tại thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên khiến một người chết.

Ôm chặt bạn gái, nói 'anh yêu em' rồi nổ mìn

Ôm chặt bạn gái, nói 'anh yêu em' rồi nổ mìn

Trong một bức thư tuyệt mệnh của Tuấn gửi người thân có đoạn viết: “Con với L. sống không được bên nhau, khi ra đi, bố mẹ có thể để hai chúng con được cạnh nhau không ạ..."

Ôm bạn gái rồi nổ mìn tự chế để cùng chết

Ôm bạn gái rồi nổ mìn tự chế để cùng chết

Ôm chặt người yêu từ phía sau, Tuấn dùng thuốc lá châm dây cháy chậm. Quả mìn phát nổ khiến đối tượng cụt mất bàn tay phải, còn nạn nhân bị thương ở mặt, ngực. 

Hoài Anh