- Công an Hà Nội vừa bắt được thêm nghi can gây ra vụ nổ súng kinh hoàng ở Hà Nội.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – PC52, Công an Hà Nội vừa bắt giữ được Nguyễn Vinh Long ( tức Long "ma" 37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), nghi can bắn chết lễ tân khách sạn Nam Cường (phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy).

Tối ngày 11/11, nhận được thông tin, nghi can đang bị truy nã các tội chống người thi hành công vụ, giết người, sử dụng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đang chuẩn bị từ Trung Quốc (khu vực cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn) về Việt Nam, lãnh đạo phòng PC 52, Công an Hà Nội đã lên kế hoạch vây bắt.

Đến 23h ngày 11/11, khi Long “Ma” đang cùng người yêu từ bên kia biên giới về Việt Nam thì bị tóm gọn.

Đến 4h30 sáng 12/11, Long "ma" bị dẫn giải từ cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội.

Anh ta khai nhận, sau khi gây ra vụ nổ súng làm một nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường tử vong và một người khác bị thương, đã cùng Tạ Thị Thanh T (36 tuổi, quận Hai Bà Trưng) trốn sang Trung Quốc.

 

{keywords}
Nguyễn Vinh Long, tức Long Ma

Quá trình bỏ trốn và nương náu, do thường xuyên sử dụng ma túy đá, Long xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, nên bỏ về Việt Nam và bị bắt giữ.

Trước đó, rạng sáng 27/10, để giải quyết mâu thuẫn của Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, quận Cầu Giấy), Long, Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, quận Đống Đa), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ở quận Đống Đa) cùng nhiều thanh niên mang 2 khẩu súng AK, súng colt xoay… tới khu vực đường Nguyễn Thị Định.

Tại đây, nhóm của Long "ma" đã gây vụ nổ súng khiến một lễ tân khách sạn tử vong. Dọc đường bỏ đi, nhóm sát thủ còn gây thương thích cho một người dân khi anh này nghe tiếng nổ đã hỏi: "thằng nào nổ pháo đấy?"

Sau khi gây án, Trường, Hùng, Thắng lần lượt bị bắt và khai toàn bộ số vũ khí là do Long "ma" cung cấp.

T. Nhung