Một sinh viên đại học ở thành phố San Diego của Mỹ vừa được chính phủ nước này bồi thường 4 triệu USD sau khi anh bị bỏ quên hơn 4 ngày trong một phòng giam.

TIN BÀI KHÁC:

Kẻ tuồn bí mật Mỹ đối mặt với án tù hơn 130 năm

Hé lộ tin về Tổng thống Ai Cập bị lật đổ

Bảo tàng Louvre Paris trở thành nơi khỏa chân cho dân TQ

{keywords}
Daniel Chong

Daniel Chong cho biết, anh đã phải uống nước tiểu để tồn tại, cố gắng khắc một tin nhắn gửi cho mẹ trên cánh tay mình và bị ảo giác.

Chong bị bắt giữ trong một vụ tập kích chống ma túy năm 2012 song được thông báo anh không bị buộc tội. Tuy nhiên, không ai trở lại phòng giam của anh trong 4 ngày liền.

Thanh tra của Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang điều tra những gì đã xảy ra.

Sau khi Chong được giải cứu, anh đã phải điều trị 5 ngày trong bệnh viện vì bị mất nước, suy thận, chuột rút và loét thực quản. Anh cũng bị sút 7kg.

Chong cho biết, anh nghĩ mình đã vô tình bị bỏ quên.

"Nghe giống như một vụ tai nạn - một vụ tai nạn thực sự tồi tệ, khủng khiếp", Chong bày tỏ.

Phòng giam Chong không có cửa sổ và anh không có thức ăn hay nước uống khi bị kẹt bên trong.

Theo luật sư của Chong, sau sự cố này, Cơ quan Chống Ma túy Mỹ đã đưa ra một loạt chính sách mới về giam giữ, trong đó có việc kiểm tra các phòng giam hàng ngày và lắp đặt các máy quay bên trong đó.

Thanh Hảo (Theo BBC)