Cảnh sát Trung Quốc hôm qua đã xác nhận nghi can trong vụ móc mắt một cậu bé 6 tuổi tại tỉnh Sơn Tây là bác dâu của cậu bé, người được xác nhận đã tự sát 6 ngày sau khi vụ án xảy ra.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Cậu bé Guo Bin đang được điều trị tại bệnh viện thành phố Lifen. (Ảnh: AP)

Báo chí Trung Quốc đưa tin, vào ngày 24/8, Guo Bin đã bị một người phụ nữ tóc nhuộm vàng dẫn ra một cánh đồng, nơi cậu bị đánh thuốc mê và móc mắt.

Ngày 30/8, Zhang Huiying, bác dâu của Guo, đã nhảy xuống giếng tự sát tại làng Qiaojiazhuang, huyện Fenxi.

Máu của Guo được tìm thấy trên quần áo của Zhang sau khi kiểm tra ADN, theo một thông báo từ cảnh sát tại thành phố Linfen.

Cảnh sát đã xác nhận Zhang là kẻ tình nghi dựa trên điều tra và kết quả kiểm tra ADN.

Trong khi đó, một chuyên gia về mắt tại Thâm Quyến nói rằng cậu bé có lẽ sẽ lấy lại được thị lực của mình.

Guo sẽ cần phải phẫu thuật để lắp mắt giả làm từ san hô. Nếu chúng phù hợp với các dây thần kinh và mạch máu của Guo, cậu bé có thể nhìn thấy được các hình ảnh ngược sáng (silhouette), bác sĩ nhãn khoa Fairooz, gốc Ấn Độ, nói với tờ Tin tức Thương mại Thâm Quyến.

Hiện bác sĩ Fairooz đang làm việc tại Bệnh viện Mắt C-MER Dennis Lam Thâm Quyến, do bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng tại Hong Kong Dennis Lam điều hành. Ông Lam cũng cho biết sẽ phẫu thuật miễn phí cho Guo, theo China News Service.

Gia đình Guo đã đồng ý để cậu bé tới Thâm Quyến phẫu thuật sau khi hồi phục từ vụ tấn công. Guo Zhiping, cha của Guo cho biết họ đã nhận được khoảng 100.000 NDT (16.363 USD) tiền ủng hộ của mọi người.

Sầm Hoa (Theo Sina)