- Khi trên đường tới trường, cô giáo dạy trường cấp 3 ở Kiên Giang bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công.

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viên Chợ Rẫy (TP.HCM) tình hình sức khỏe cô giáo Phạm Thị Tú Tr. (41 tuổi, công tác tại trường THPT Phú Quốc, Kiên Giang) đã khá lên nhiều, tiếp xúc tốt, nhận biết được xung quanh.

{keywords}

Cô Tr. bị ong đốt 70 mũi khắp cơ thể

Bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó khoa Hồi sức cấp cứu cho hay, lúc được đưa vào BV, ê-kíp ghi nhận trên người cô Tr. có khoảng 70 vết ong đốt, chủ yếu tập trung vùng lưng, hai tay, mặt và cổ.

Theo thông tin từ người nhà, đang trên đường từ nhà tới trường, cô Tr. thấy đau nhói phía sau gáy. Khi dừng xe kiểm tra, cô Tr. phát hiện rất nhiều ong đang tấn công.

Quá hoảng loạn, cô giáo 41 tuổi bị ngã xe. Người dân đã nhanh chóng đưa cô giáo vào BV Phú Quốc cấp cứu.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, cô Tr. sau đó được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị.

BS Linh cho hay, tình trạng cô Tr. khi vào viên rất xấu, độc tố gây nên tổn thương đa cơ quan, gan và phổi tổn thương nặng, suy thận cấp, tri giác bị rối loạn.

Các BS đã cho cô Tr. thở máy, và buộc phải thay máu liên tục nhằm thải bớt độc tố ra ngoài.

Hiện cô T. đã tỉnh táo nhưng chưa qua cơn nguy hiểm, và vẫn phải phụ thuộc vào máy thở, chạy thận và tiếp tục lọc máu. Dự kiến vài ngày tới bệnh nhân mới bỏ máy thở được.

Sau 2 tuần tiếp theo nếu sức khỏe người bệnh cải thiện sẽ được chuyển xuống khoa điều trị nhẹ hơn.

Tính tới thời điểm hiện tại, chi phí điều trị cho cô Tr. đã lên tới hơn 100 triệu đồng nhưng mới tạm đóng được 40 triệu.

Mỗi ngày gia đình phải chi trả 15 triệu đồng để lọc máu và thuốc điều trị cho nữ bệnh nhân. Trong trường hợp tiến triển thuận lợi, cũng mất 1 tháng cô Tr. mới bình phục.

Văn Đức