{keywords}
(Ảnh: Star)

Theo Nhật báo Ngôi sao của Anh, người phụ nữ trên đăng ảnh hộp thức ăn gồm bánh mỳ, bánh quy giòn, thanh ngũ cốc và táo, chuối cam cùng vài lát xúc xích, pho mai lên nhóm "Các bữa ăn giá rẻ Australia" trên mạng xã hội Facebook.

Hộp đồ ăn được đặt sẵn trên bàn bếp để bạn đời của cô, là một chủ thầu, đem tới nơi làm để ăn trưa. Người phụ nữ này viết chú thích kèm theo ảnh là "bữa ăn rẻ hơn, tươi hơn và lành mạnh hơn" so với những gì chồng cô đi mua.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng tỏ ra phẫn nộ. Tuy nhiên, sự tức giận không phải nhằm vào hộp đồ ăn mà vì việc người phụ nữ này chuẩn bị đồ ăn cho chồng.

Bức ảnh và thông tin quanh nó đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn về vai trò đàn ông và đàn bà trong năm 2020. Nhiều người cho rằng một người đàn ông trưởng thành nên tự mình chuẩn bị bữa trưa thay vì để vợ làm hộ.

Một số người bình luận, người phụ nữ trên đối xử với chồng như một đứa trẻ con và có người thậm chí còn bình luận, "liệu chúng ta có phải bón cho họ ăn không".

Lê Nguyễn