Vào lúc 23h55 đêm nay, MU đối mặt với đội bóng Hà Lan trên sân cỏ nhân tạo Kyocera, sân nhà tạm thời của Alkmaar sau khi mái SVĐ của họ bị sập.

Solskjaer tỏ ra rất nản lòng khi tận mắt nhìn thấy mặt sân, và cho đó là một trong những sân kém nhất thế giới.

{keywords}
Solskjaer ngán ngẩm khi thấy MU phải đá sân cỏ nhân tạo của Alkmaar 

Tôi ngạc nhiên khi Alkmaar lại chọn cái sân này. Tôi đã quen với các sân cỏ nhân tạo ở Na Uy. Đó là một trong những điều tồi tệ nhất tôi từng thấy trong thời gian dài. Nó an toàn thôi.

Nhưng điều tôi thắc mắc là sao ở vùng khí hậu này mà Alkmaar phải sử dụng sân cỏ nhân tạo. Điều đó là ổn khi bạn ở Bắc Cực, hay ít nhiều ở Na Uy, dù không thể chơi vào tháng 3. 11 và 12. Nhưng ở đây mà dùng thì tôi quả thật ngạc nhiên”.

Liên quan đến tình hình lực lượng của MU trong chuyến làm khách Alkmaar, Paul Pogba không đi cùng đội do tái phát chấn thương sau trận hòa với Arsenal.

Pogba bị đau mắt cá chân từ trận gặp Southampton từ hơn 1 tháng trước, khả năng vắng mặt ở cả chuyến làm khách Newcastle vào cuối tuần của MU.

Solskjaer cho biết: “Sau khi thảo luận với các chuyên gia, anh ấy cần được điều trị và cho mắt cá chân được nghỉ ngơi”.

{keywords}
Pogba vắng mặt do tái phát chấn thương

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Na Uy cũng xác nhận không mạo hiểm với Martial ở trận MU gặp Newcastle tới đây.

Sau khi tạo ra kỷ lục ghi bàn tồi tệ nhất trong 30 năm qua, chỉ ghi 7 bàn trong 8 trận gần nhất mọi giải đấu, Solskjaer tuyên bố ông cùng học trò vẫn đang hết sức nỗ lực để đạt kết quả khả quan hơn.

"Chúng tôi đang làm việc suốt ngày cho việc đó – ghi bàn. Các cầu thủ đang miệt mài tập luyện và hi vọng sẽ có một đêm tuyệt vời, MU có một số cơ hội và ghi được mấy bàn thắng”.

Ở trận ra quân Europa League, MU thắng tối thiểu Astana, tạm đứng đầu bảng L.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

L.H