- Trước khi lên xe cùng gia đình chú rể vào Bình Định làm đám hỏi, anh Bình (Quảng Trị) hứa với đứa con gái tật nguyền 7 tuổi “khi về ba sẽ mua quà”. Thế nhưng, vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi mạng sống của người cha, lời hứa với con mãi mãi không thể thực hiện.

XEM CLIP:

Qua ngày thứ 2, trong ngôi nhà cấp 4 của anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1975, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng) vẫn văng vẳng tiếng khóc xé lòng của đám con thơ.

Anh Bình là anh em trong họ với chú rể Nguyễn Khắc Long. Khi Long cưới vợ, anh Bình theo chuyến xe vào Bình Định làm đám hỏi. Nhưng tai nạn ập đến, anh Bình cùng 12 nạn nhân tử vong trên chuyến xe định mệnh.

Anh Mạnh (hàng xóm của anh Bình) cho biết, gia đình anh Bình thuộc diện hộ nghèo trong thôn. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Chiến (73 tuổi) bị ung thư, nằm liệt giường nhiều năm nay.

{keywords}
Anh Bình đột ngột ra đi khi lời hứa dành cho đứa con tật nguyền con dang dở

Trong số 3 đứa con nhỏ dại, cháu Nguyễn Thị Hạnh Nga (7 tuổi, con thứ 2 của anh Bình) gặp nhiều bất hạnh vì khi vừa sinh ra đã bị bệnh bại não, sống cảnh tật nguyền.

“Trước khi lên đường vào Bình Định, anh Bình còn ôm đứa con tật nguyền vỗ về và hứa khi về ba sẽ mua quà. Thế nhưng, vụ tai nạn đã vĩnh viễn cướp đi người đàn ông trụ cột của gia đình” - người thân của anh Bình chia sẻ.

{keywords}
Cổng làng Lương Điền dẫn vào nhà các nạn nhân

Trong căn nhà cấp 4 tồi tàn xen lẫn ánh đèn điện heo hắt, nhìn cảnh người mẹ già khóc thương con đến ngất lịm, đứa con thơ tật nguyền réo gọi tên ba trong vô vọng khiến những người có mặt không khỏi xót xa.

Nỗi đau bên hai bờ sông Ô Lâu

Con sông Ô Lâu phân chia địa giới 2 tỉnh Quảng Trị và TT - Huế những ngày nay chứng kiến cảnh tang tóc bao trùm.

{keywords}
Phía bên kia sông Ô Lâu, gia đình tài xế Cường cũng bao trùm cảnh tang thương

Phía bên kia sông, đau buồn cũng đang bao trùm lên một ngôi nhà của xã Phong Bình (huyện Phong Điền, TT-Huế), nơi sinh sống của vợ và 2 đứa con thơ của tài xế xe khách Lê Ngọc Cường (SN 1986).

Khi hay tin con trai gặp nạn tử vong, bà Nguyệt (mẹ anh Cường) như chết lặng, khóc ngất khi đón nhận thi thể con về.

Gượng dậy với bao nỗi tuyệt vọng, bà Nguyệt nghẹn ngào: “Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn không thể tin thằng Cường bỏ tôi, vợ và 2 đứa con thơ mà đi. Tuổi nó còn rất trẻ mà…”. 

{keywords}
 

“Sự việc xảy ra là chuyện ngoài ý muốn nên bây giờ cũng chỉ biết xin lỗi và mong gia đình người bị nạn thông cảm cho cháu để cháu có thể an nghỉ”, bà Nguyệt nghẹn ngào nói.

Bên này sông, con đường bê tông rộng rãi mới xây dựng của thôn Lương Điền hôm nay như nhỏ lại bởi đoàn người chen chúc nhau đến nhà các nạn nhân viếng và chia buồn cùng gia chủ có người tử nạn.

{keywords}
Chị Yên cùng người thân quỳ trước linh cữu chồng, mẹ và cháu.

Tại nhà chú rể Nguyễn Khắc Long dòng người xếp hàng chờ đến lượt vào viếng, khói hương bay nghi ngút, tiếng khóc tỉ tê trong nhà vọng ra khiến cho những người có mặt tại tang lễ thêm nhói lòng. 

Trước sân của ngôi nhà cấp bốn nhỏ được dựng một chiếc rạp tạm bợ, gia chủ đặt gần 20 bộ bàn ghế đều lấp hết chỗ trống. Những người đến viếng lặng lẽ, đôi mắt buồn nhìn về hướng bàn thờ nơi đặt ảnh của chú rể, mẹ chú rể và cháu của chú rể Long.

{keywords}
 
{keywords}
Cảnh người thân đến viếng tại gia đình chú rể 

Không chỉ tại nhà chú rể Long, cả 8 gia đình có nạn nhân tử vong đều tấp nập người đến viếng và chia buồn. Dân làng Lương Điền hết viếng gia đình này lại vội vàng đến chia buồn gia đình khác...

Ông Nguyễn Hữu Phú - Trưởng thôn Lương Điền cho biết, do quá nhiều đám tang nên phải chia ra, thôn dự kiến sẽ đưa tang 4 nạn nhân vào ngày 1/8, những người còn lại sẽ được an táng sau đó 1 ngày. 

Lại tai nạn ở Quảng Nam, 2 xe giường nằm đối đầu vỡ nát

Lại tai nạn ở Quảng Nam, 2 xe giường nằm đối đầu vỡ nát

Đang lưu thông qua địa phận tỉnh Quảng Nam, 2 xe giường nằm đang chở hàng chục hành khách đối đầu, một tài xế bị thương nặng.

Tai nạn 13 người chết: 'Chồng ơi, chúng ta chưa kịp làm đám cưới'

Tai nạn 13 người chết: 'Chồng ơi, chúng ta chưa kịp làm đám cưới'

“Chồng ơi, trở về với em, chúng ta còn chưa kịp làm đám cưới mà…”, tiếng nấc nghẹn gọi chồng xé lòng của người phụ nữ trẻ.  

Tai nạn ở Quảng Nam: Nhói lòng bên mâm cỗ dang dở nhà cô dâu

Tai nạn ở Quảng Nam: Nhói lòng bên mâm cỗ dang dở nhà cô dâu

Hung tin gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1991) gặp nạn trên đường vào Bình Định dự đám cưới khiến gia quyến 2 bên quặn thắt.

Tai nạn 13 người chết: Đêm trắng ở Lương Điền

Tai nạn 13 người chết: Đêm trắng ở Lương Điền

Đêm muộn, những tiếng khóc thương của thân nhân trong vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết càng nghe rõ. Lương Điền trắng khăn tang.    

Tai nạn 13 người chết: Ai oán ngày đại tang ở Quảng Trị

Tai nạn 13 người chết: Ai oán ngày đại tang ở Quảng Trị

Chiếc xe chở thi thể các nạn nhân về đến thôn Lương Điền, hàng trăm người dân đứng vây kín con đường nhỏ.

Quang Thành – Lê Minh