Gia đình chủ Trung tâm điện máy Hoàng Gia (Hải Phòng) thẫn thờ nhìn cảnh tan hoang, đổ nát sau vụ hỏa hoạn chiều tối qua.
XEM CLIP:
0h đêm. Các chiến sĩ PCCC, công an điều tra và CSGT vẫn chưa ai rời hiện trường vụ cháy Trung tâm điện máy Hoàng Gia.
Trung tâm điện máy Hoàng Gia bề thế trước khi trở thành nạn nhân của bà Hỏa
Lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong
Từ 22h hôm qua tới 1h sáng nay, lực lượng PCCC phải khoan tường do tòa nhà quá kín
Tiếp cận tầng 3
Tiếp tục đưa nước vào làm mát lúc 0h
Dù ngọn lửa được khống chế lúc 20h30 tối nhưng nhiều giờ sau đó, công nhân viên và bảo vệ của trung tâm điện máy Hoàng Gia không thể vào bên trong vì tòa nhà còn rất nóng, nguy cơ đổ sập cao.
Ngồi bên vệ đường, nhân viên điện máy kêu than “mất hết rồi, cháy sạch rồi”.
Chủ doanh nghiệp và người thân thất thần trước thiệt hại quá lớn
Chủ doanh nghiệp và người thân thẫn thờ, gạt nước mắt nhìn cả tòa nhà và khối tài sản chục tỷ bên trong thành tro bụi. Họ được cơ quan công an bàn giao và căn dặn kiểm soát để tránh cháy trở lại.
Theo hồ sơ đăng ký, người đại diện pháp luật của trung tâm điện máy Hoàng Gia là Đỗ Văn Dương.
Theo thống kê sơ bộ của Công an TP Hải Phòng, vụ hỏa hoạn khiến doanh nghiệp thiệt hại hơn 10 tỷ tiền hàng hóa, chưa kể thiệt hại về ngôi nhà.
CSGT làm nhiệm vụ lúc 0h
Đám cháy được xác định từ phía trước khu trung tâm lan vào. Tòa nhà được xây kín, không có lối thoát hiểm, ít cửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng cứu hỏa phải dùng thang để tiếp cận tầng 3, khoan đục tường để đưa nước vào bên trong.
10 tỷ hàng điện tử, máy móc hóa than
Tường bị lửa bóc trần
Tầng 2, nơi trưng bày lô hàng nhiều tỷ
Mái tôn biến dạng
Các thiết bị điện tử cháy rụi
Cảnh đổ nát bên trong
Lô máy giặt mới nhập về nay thành than
Điều hòa trơ khung sắt
Lực lượng PCCC cho biết đã nhiều lần xử phạt trung tâm điện máy này vì vi phạm an toàn cháy nổ.
Vụ cháy xảy ra khoảng 17h20 chiều nay tại trung tâm điện máy Hoàng Gia, phố Lê Hồng Phong, Hải Phòng. Lửa bao trùm tòa nhà 4 tầng, toàn bộ hàng điện tử bị thiêu rụi.