XEM VIDEO:

Tại Hà Nội, từ nửa đêm đến rạng sáng, rất đông người dân tập trung về phố đi bộ quanh hồ Gươm (Hoàn Kiếm) để chào đón năm mới.

Khi chương trình đếm ngược chào đón năm mới kết thúc, hàng nghìn người dân "vô tư" kéo nhau ra về, để lại vô vàn các loại rác thải, khiến những con phố đẹp nhất Thủ đô trở nên nhếch nhác...

Còn tại TP.HCM, kết thúc màn bắn pháo hoa lung linh sắc màu cũng là lúc người dân ra về và để lại rác trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các tuyến đường Tôn Đức Thắng, khu vực công viên bến Bạch Đằng cũng xảy ra tình trạng tương tự

Giấy bìa, nilon, thức ăn thừa, chai nhựa... tràn khắp các tuyến phố đi bộ. Lượng rác gấp nhiều lần so với ngày thường, khiến các công nhân môi trường phải thức suốt đêm để dọn dẹp.

{keywords}
Rác quanh các quán ăn ven đường
{keywords}
Còn lại gì sau màn đếm ngược năm mới ngoài rác 
{keywords}
 
{keywords}
Đủ thứ rác ở các ngóc ngách trên các tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm
{keywords}
Cảnh tượng phố đi bộ ngập ngụa rác khiến nhiều người không khỏi ngao ngán
{keywords}
Có cô gái phải bỏ lại giày cao gót sau những phút chen chúc xem màn đếm ngược đón năm 2020
{keywords}
 
{keywords}
Sau những tiết mục âm nhạc sôi động, những lời chúc tụng năm mới, mọi người về nhà bỏ lại rác sau lưng
{keywords}
Thùng rác quá tải, chứa số rác cao quá đầu người
{keywords}
Những thùng rác trên vỉa hè đầy ắp, ngay bên cạnh là những bọc nilon rác vứt bừa bãi trên vỉa hè và dưới lòng đường
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Tại TP.HCM, cảnh tượng cũng không khả quan hơn
{keywords}
Chai, lọ của những người đi xem pháo hoa để lại
{keywords}
 
{keywords}
Công nhân môi trường làm cật lực từ đêm tới sáng tinh mơ

 

Chen nhau đón năm mới, thiếu nữ ngất xỉu bên vườn hoa Hà Nội

Chen nhau đón năm mới, thiếu nữ ngất xỉu bên vườn hoa Hà Nội

Gần đến thời khắc chuyển sang năm mới, tình trạng chen lấn xô đẩy ngày càng gia tăng khiến một số cô gái ngất xỉu được đưa ra sơ cứu bên vườn hoa đối diện tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Tuấn Kiệt - Thành Nam