XEM CLIP:

19h tối qua (14 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh (đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) làm lễ cầu an đầu năm. Người dân trật tự làm lễ cầu an trong gần 2 giờ, nhưng đến khi nhà chùa phát lộc đã xảy ra cảnh tượng chen lấn.

Tại các điểm phát lộc đầu ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh và đầu đường Tây Sơn - Ngã Tư Sở, hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy nhau để xin lộc. Dù ban tổ chức đã sắp xếp nhiều bàn phát lộc tại các lối ra vào cửa chùa Phúc Khánh nhưng cảnh hỗn loạn vẫn xảy ra....

Các thành viên ban tổ chức phải rất vất vả, lớn tiếng yêu cầu dòng người giữ trật tự, xếp hàng lần lượt. Thế nhưng nhiều người vẫn cố xô đẩy, giành giật các phần lộc.

{keywords}
 Đúng 20h, buổi lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh kết thúc, hàng nghìn người ùn ùn ra về 
{keywords}
Không quên xin lộc đầu năm của nhà chùa 
{keywords}
Hàng nghìn người chen lấn nhau xin lộc, không ít người phải ngửa ghế để xin 
{keywords}
 Tại điểm phát lộc đầu đường Tây Sơn - Thái Thịnh, mọi người chen lấn, xô đẩy nhau mướt mồ hô để xin lộc
{keywords}
 Ai cũng muốn xin nhanh để về trước nên xảy ra tình trạng hỗn loạn...
{keywords}
 Tại điểm phát lộc Ngã Tư Sở - Tây Sơn cũng xảy ra tình trạng chen lấn
{keywords}
 Ai cũng sợ hết lộc nên muốn lấy trước
{keywords}
 
{keywords}
 Những cánh tay chìa ra làm người phát lộc không kịp chia lộc
{keywords}
 Dùng cả ghế ngồi chìa ra xin lộc
{keywords}
 Cảnh hỗn loạn kéo dài 20 phút
{keywords}
 
{keywords}
Phấn khởi đón lộc của nhà chùa 
Nghìn người giữ chỗ, chen nhau ngoài đường cầu an chùa Phúc Khánh

Nghìn người giữ chỗ, chen nhau ngoài đường cầu an chùa Phúc Khánh

Tối nay, hàng nghìn người tập trung quanh chùa Phúc Khánh (Hà Nội) làm lễ cầu an, giải hạn dịp rằm tháng Giêng.

Trần Thường - Phạm Hải