TIN BÀI KHÁC:
>> Dân hoang mang nghe nhà “cựa mình”
>> Một học sinh lớp 8 bị công an xã đánh ngất xỉu
>> Ghen tuông, xát ớt vào người tình địch
>> Dân Long An đổ xô đi nhặt vàng trên đường?
>> Phát hiện xác chết nằm sát sân bay
Thông tin trên được ông Đặng Đức Đang, Trưởng Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên), trả lời trên PLTP, ngày 2/12.
Theo ông Đang, sau khi nhận được tin báo về vụ việc xảy ra, công an huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện điều tra giải quyết. Dựa vào kết quả điều tra, ông Đang cho biết việc ông Nguyễn Văn Thái - Trưởng công an xã Xuân Phương (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đánh em Hiếu bằng gậy, khiến em này ngất là sự thật.
![]() |
| Những vết bầm trên cơ thể em Hiếu. Ảnh:LĐ |
Được biết, hiện gia đình em Hiếu đã rút đơn tố cáo ông Thái vì nghĩ đến tình làng nghĩa xóm.
Thấy vậy, ông Thái - Trưởng công an xã Xuân Phương quát nhưng các em vẫn đùa nghịch. Bực mình, ông Thái xông vào tát và bóp cổ Hiếu. Sợ quá, Hiếu bỏ chạy và có lời lẽ xúc phạm ông Thái.
Sau đó, ông Thái đã gọi thêm một người nữa đến để đuổi bắt Hiếu đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, Hiếu đã bị ông Thái đấm đá túi bụi và đánh bằng dùi cui khiến em bất tỉnh. Sau khi Hiếu tỉnh, ông Thái gọi ông Dương Văn Viễn, là ông của Hiếu, đến đón em về.
Tuy nhiên, khi về nhà, trong lúc ngủ, em Hiếu có những biểu hiện về tinh thần không bình thường. Đến sáng ngày 25/11 gia đình Hiếu đưa em xuống bệnh viện đa khoa TƯ Thái Nguyên khám thì các bác sĩ ở đây kết luận Hiếu bị nhiều vết bầm tím ở vùng cổ, vai hai bên do bị đánh.
VL (Tổng hợp)
