Trước vành móng ngựa, cậu học sinh lớp 10 ngồi co ro, sợ hãi, gương mặt còn nhiều nét ngây ngô của trẻ con. Thế nhưng nam sinh này đã được làm bố và giờ đây cậu đang đứng trước vành móng ngựa vì tội "Hiếp dâm trẻ em".

TIN BÀI KHÁC
5 mảnh sắt nhọn trong bỉm trẻ sơ sinh
Gí súng ép nữ sinh quan hệ tình dục

Đổ lan can, 2 học sinh rơi xuống từ tầng 3
Tình tiết bất ngờ vụ kiện em gái Lý Hùng
4 đứa trẻ trốn khỏi Nhà mở đã nói dối


Ngày 23/12, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Ngọc Duy (học sinh lớp 10, SN 1993, Quận 2, TP.HCM) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, gia đình em N.T.K.G. (SN 1997) thuê nhà trọ của bà ngoại Duy. Duy sang nhà bà ngoại chơi và gặp G ở đó. Sau đó, cả 2 thường xuyên gặp nhau, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương.

Nhân lúc gia đình đi vắng, Duy rủ G. về nhà mình để "làm chuyện người lớn”.


Nguyễn Phạm Ngọc Duy trước vành móng ngựa (Ảnh: Người lao động)

Một thời gian sau, gia đình phát hiện em G. có những biểu hiện không bình thường. Gia đình gặng hỏi mãi, G. mới thú nhận đã quan hệ với Duy và đang có thai.

Sau khi vụ việc vỡ lở, Duy tỏ ra rất lo sợ và đã thú nhận sự việc với gia đình.

Ngày 19/1, Duy được gia đình đưa đến cơ quan công an Quận 2 đầu thú.

Ngày 27/4, em G. đã sinh 1 cháu bé khỏe mạnh. Kết quả giám định AND cho thấy Duy chính là bố đẻ của đứa trẻ này.

Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Phạm Ngọc Duy 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngoài ra, gia đình nam sinh lớp 10 này còn phải bồi thường 450 triệu đồng, gồm tiền thuốc men, tổn thất tinh thần và mỗi tháng cấp dưỡng 2 triệu đồng đến khi đứa bé 18 tuổi.

  • Minh Hòa