Lần đầu tiên cùng
đứng chung một sân khấu, trong khi Thu Minh chứng tỏ được
đẳng cấp về giọng hát thì Khánh Thi lại quá thường.
Lần đầu tiên Thu Minh và Khánh Thi cùng
đứng chung một sân khấu. Họ có điểm chung là ăn mặc đẹp, gương
mặt đẹp nhưng giọng hát thì chênh lệch. Trong khi Thu Minh chứng tỏ được
đẳng cấp trong giọng hát thì Khánh Thi mới ở mức độ bình thường.
Sự viên mãn trong hạnh phúc khiến cho Thu Minh ngày càng đẹp hơn và
hát hay hơn. Chẳng cần phải diện những chiếc váy "khoét", "hở", "xẻ"
dọc ngang tứ tung như hồi chưa lấy chồng, ngay cả khi mặc đồ "kín cổng cao tường" cô vẫn đầy quyến rũ và đặc biệt - giọng hát
làm say đắm người nghe bởi kỹ thuật điêu luyện.
"Yêu mình anh", sáng tác của DADA tuy chỉ là một ca khúc nhạc phim
nhưng với tiết tấu hiện đại, ca từ khá trau chuốt, có những nốt treo
liên tục nhưng ''diva thứ 5" và ban nhạc với sự ăn ý tuyệt vời
đã mang đến cho khán giả những phút giây thực sự thăng hoa trong âm
nhạc.
Khánh Thi lần đầu xuất hiện ở Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 6 dù chưa
thực sự chuyên nghiệp trong giọng hát nhưng những bước nhảy điêu luyện
cùng sự cố gắng làm nghề nghiêm túc cô hoàn toàn phù hợp với hướng phát
triển thành ca sĩ giải trí. Và nói như nhạc sĩ Lê Quang: "Khánh Thi rất
phù hợp với những bài hát đơn giản, nhẹ nhàng và thời trang".
Khánh Thi thể hiện "Người đẹp" - một nhạc phẩm của Nguyễn Hải Phong
Sự trở lại của Khánh
Linh ở liveshow BHYT lần này đánh thức khán giả bởi sự tinh tế, trong
trẻo và bay bổng trong giọng hát. Viết theo phong cách semi-classic,
"Thức giấc" gợi nhớ cho người nghe về một Khánh Linh của thời "Họa mi
hót trong mưa", "Giấc mơ trưa", "Tháng tư về".
Trào lưu cover các ca khúc cũ khá phổ biến trên thế giới và gần đây
cũng tương đối thịnh hành trong âm nhạc Việt. Với "Chưa bao giờ" - một
sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca sĩ Đông Hùng đã thổi luồng gió mới trẻ
trung hơn, hiện đại hơn cho nhạc phẩm từng được nữ ca sĩ Thu Phương thể
hiện thành công.
Đông Hùng trình bày "Chưa bao giờ" với phần đệm piano của Dương Cầm
Khác với hình ảnh di-gan quen thuộc, Đồng Lan trong một sáng tác của
Mai Khôi "Cho em được yêu thương" dịu dàng hơn rất nhiều với nỗi băn
khoăn, trăn trở của một cô gái trước tình yêu và cuộc đời. Giọng ca trẻ
Lưu Hiền Trinh sở hữu giọng hát khá tốt cộng thêm gương mặt ưa nhìn cũng
gây ấn tượng với "Gió đông về" phong cách R&B.
Nam ca sĩ của những bản tình ca lãng mạn Lê Hiếu kể một câu chuyện
nhẹ nhàng về tình yêu "Giữ anh đi". Đạo diễn Việt Tú đã ưu ái Lê Hiếu khi có sự dàn dựng đặc biệt cho tiết mục này. Vì thế ngoài giọng hát ấp áp,
ngọt ngào và vẻ ngoài dễ thương thì điểm cộng cho tiết mục của Lê Hiếu
chính là diễn viên và đạo cụ minh họa rất ấn tượng.
Tiết mục của Lê Hiếu được dàn dựng trau chuốt.
Vắng bóng ở sân khấu ca nhạc khá lâu, nữ ca sĩ Trang Nhung thật may
mắn khi được thể hiện ca khúc thuộc dòng cách mạng duy nhất trong
liveshow BHYT tháng 6. "Điệp khúc tình yêu" của nhạc sĩ Trần Tiến qua
giọng hát Trang Nhung trở nên mạnh mẽ, hào hùng và ấm áp của tình đồng
đội trong chiến tranh.
Trang Nhung với "Điệp khúc tình yêu"
Không nằm ngoài dự đoán, một trong những ca khúc xuất sắc
nhất trong liveshow tháng 5: "Mong anh về" của Dương Cầm đã trở thành
Bài hát yêu thích tháng 5. Đều đã 3 lần có bài hát được bình chọn để
lọt vào BXH BHYT nhưng đây là lần đầu tiên, Tấn Minh và Mỹ Linh cùng
song ca và ngay lập tức đã nhận được giải thưởng lớn của chương trình.