- Tân Hoa hậu dân tộc Việt Nam 2013 đang phải đối diện với rất nhiều tin đồn sau khi cuộc thi nhan sắc kết thúc. Cô chia sẻ về cuộc sống của mình và nỗi lo lắng trước những tin đồn bất lợi.


Thuê nhà ở chung cùng anh trai

Ngọc Anh sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh ở tỉnh Thanh Hóa. Những năm học cấp 3 tại trường Đặng Thai Mai TP.Thanh Hóa, Ngọc Anh luôn có học lực khá. Cô thi đỗ Đại học Mở Hà Nội khoa tiếng Trung và lên Hà Nội sống cùng anh trai (hiện đang học khoa Kiến trúc ĐH Kinh doanh và công nghệ).

Người đẹp xứ Thanh tự nhận mình không phải là người hoạt bát, biết ăn nói. Những tháng đầu tiên khi chân ướt chân ráo từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học, cô cảm thấy lạ với những thứ xung quanh. Ngọc Anh không giấu giếm việc cô từng bị lạc đường vì có quá nhiều các con phố không tài nào nhớ nổi.

{keywords}
Ngọc Anh với tà áo dài thướt tha trong vai trò mẫu ảnh.

Giữ thói quen đi học bằng xe buýt mỗi ngày, Ngọc Anh sống khép kín, sau giờ học là về nhà. Bởi vậy cô không có nhiều bạn. Có lẽ một trong những điểm gây ấn tượng của Ngọc Anh với các bạn cùng lớp, cùng khoa chính là gương mặt khả ái, sự hiền lành và đặc biệt mái tóc dài, mượt, đen láy chạm hông.

Ngọc Anh bảo vì cô và anh trai sống ở nhà trọ thuê gần Ngã Tư Sở nên mẹ cô thi thoảng có thu xếp công việc ở quê để lên Hà Nội thăm hai anh em. "Mẹ rất cẩn thận và chu đáo, lần nào lên với các con cũng mang theo rất nhiều đồ ăn. Nhà trọ của anh em tôi gọn gàng và nhiều tiếng cười hơn mỗi khi có mẹ ở cùng" - hoa hậu Ngọc Anh trải lòng.

Từng trắng tay tại nhiều cuộc thi

Tháng 6 năm ngoái, Ngọc Anh tham dự cuộc thi F-Idol. Dù không nhận được giải cao chỉ thuộc top 10 nhưng Ngọc Anh là thí sinh triển vọng và có những phẩm chất phù hợp với các cuộc thi hoa hậu. Đầu năm 2013 qua sự giới thiệu của bạn bè, Ngọc Anh biết tới cuộc thi "Nữ hoàng cà phê" và có thử tài dự thi nhưng lại trắng tay.

Nhiếp ảnh gia Jundat - người từng đồng hành với Ngọc Anh ở cuộc thi "Nữ hoàng cà phê" nhận xét Ngọc Anh rất "tồ", hiền lành và ít nói. "Ngọc Anh làm việc khá nghiêm túc, nghe lời. Khi Ngọc Anh chuẩn bị thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 tôi khuyên đừng thi vì sợ chẳng được giải gì.

{keywords}
Ngọc Anh (ngoài cùng bên phải hàng trên) chụp ảnh cùng nhiếp ảnh Jundat và bạn bè

Nhưng Ngọc Anh bảo cô đi thi cho vui chẳng hi vọng đoạt giải. Cô đăng ký vì thích tới Hội An xem thành phố này ra sao. "Trong quá trình tham gia cuộc thi này, thi thoảng Ngọc Anh có chia sẻ rằng có những áp lực các bạn thí sinh nói này nọ. Tôi góp ý em thiếu tinh thần cầu thị xung quanh, tồ quá nên các bạn nghĩ chảnh chọe" - nhiếp ảnh gia Jundat nói.

Nếu như ở hai cuộc thi trước Ngọc Anh kém may mắn thì ở Hoa hậu các dân tộc VN 2013, ngay ở buổi họp báo lần đầu cô gái xứ Thanh được đánh giá là gương mặt nổi bật. Chiến thắng của Ngọc Anh được sự đồng thuận của nhiều người. Bản thân cô cũng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhận được tin vui này.

{keywords}
Cận cảnh gương mặt của tân Hoa hậu dân tộc 2013

Cú sốc trước scandal "động trời"

Giống như nhiều bạn trẻ khác, Ngọc Anh cũng sử dụng facebook. Tuy nhiên, cô chỉ hay đưa hình ảnh lên mà ít khi có những chia sẻ về cuộc sống.

Điều đáng buồn đối với tân hoa hậu là vài ngày qua cô phải đối diện phải đón nhận những áp lực về thị phi mua giải, cặp kè với con trai của trưởng ban tổ chức. Tuy nhiên, Ngọc Anh vẫn không né tránh sự việc. Cô cho rằng có người bịa chuyện để hãm hại mình.

{keywords}
Ngọc Anh trong một hoạt động từ thiện đầu tiên sau khi đăng quang.

"Tôi không ngờ người ta lại có thể đơm đặt điều một cách quá đáng và ghê sợ như vậy. Thông tin tôi "cặp" với con trai cô Kim Hồng là hoàn toàn đi trái với đạo đức con người và luân lý xã hội. Cậu bé chỉ mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên thì sao có thể xảy ra những chuyện động trời như vậy" - tân Hoa hậu Ngọc Anh khẳng định.

Hiện Ngọc Anh vẫn đang ở TP.HCM và chưa thể tham gia nhiều công tác xã hội sau cuộc thi vì áp lực từ dư luận với rất nhiều thông tin bất lợi hướng về cô.

Sơn Hà